Mẹ luôn đúng: Áp lực nhường nhịn trong mối quan hệ

Tôi năm nay 37 tuổi, có một con gái. Quê tôi ở miền Nam, còn chồng tôi là người miền Bắc. Vì lập gia đình khá muộn nên con gái tôi năm nay mới 4 tuổi. Thời gian tôi sinh bé đầu lòng, chồng tôi không thực sự quan tâm, anh ấy phó mặc việc chăm sóc con cho tôi vì nghĩ tôi ở nhà. Thấy chồng vất vả, tôi cũng không đòi hỏi gì, nhưng điều đó tôi vẫn có thể chịu đựng được. Điều khiến tôi khổ tâm nhất là chồng tôi rất nghe lời mẹ, có thể nói là hiếu thảo một cách thái quá. Bất kể lời nào mẹ chồng nói, anh ấy đều cho là đúng và yêu cầu tôi phải nhẫn nhịn.

Sau khi sinh con, tôi chỉ có một mình xoay xở nhưng lại thường xuyên bị mẹ chồng mắng mỏ, bà cho rằng tôi không biết cách chăm sóc con. Quan điểm của bà là con phải bụ bẫm thì mới là mẹ đảm, trong khi con tôi chỉ đạt cân nặng bình thường. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng nảy sinh từ những bất đồng trong cách chăm sóc cháu. Ví dụ, mẹ chồng muốn tôi và con sưởi than khi trời lạnh, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Bà cũng có thói quen mớm cơm cho cháu ăn, hoặc rung lắc mạnh khi cháu khóc… Chồng tôi cũng hùa theo mẹ và đòi mang con về quê để bà chăm sóc. Tôi đã phải rất căng thẳng mới giữ được con ở lại bên mình.

Bất kỳ lời nào của mẹ, anh đều cho là đúng và buộc tôi phải nhịn

Còn rất nhiều chuyện khác xảy ra nhưng vì quá dài dòng nên tôi không tiện kể hết. Tôi chỉ biết rằng tôi bị mất sữa ngay trong tháng đầu tiên vì thường xuyên mất ngủ và suy nghĩ tiêu cực. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng không được như ý, chồng tôi lấy lý do con hay khóc đêm để dọn ra ngủ riêng, khiến chúng tôi như hai người bạn cùng nhà. Sau này, tôi quyết tâm vực dậy tinh thần và gia đình cũng ổn định hơn. Chồng tôi bắt đầu muốn sinh thêm bé nữa. Tôi không ngại việc sinh con, cũng không ngại chăm sóc, nhưng tôi vẫn bị ám ảnh bởi những khó khăn trong lần sinh đầu tiên. Tôi lo sợ tuổi mình đã cao, nếu có biến chứng gì thì với một người bố vô tâm như chồng, không biết con tôi sẽ sống ra sao.

Nếu tôi không sinh thêm con, chồng tôi nói sẽ ly dị. Tôi không quá lo lắng về điều này vì tôi có một công việc ổn định tại một ngân hàng có tiếng. Tôi đủ khả năng nuôi con, ngay cả khi có thêm một bé nữa mà không có sự giúp đỡ của chồng. Thế nhưng, mỗi khi thấy con gái quấn quýt bên bố, rồi lại tủi thân khi bố không dành thời gian cho con hoặc mắng con vì nghịch ngợm, tôi lại cảm thấy rất xót xa. Tôi không biết liệu việc không sinh thêm con có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không, vì thực lòng tôi vẫn khao khát có thêm một đứa con (điều mà chồng tôi không hề biết). Con gái tôi cũng rất tình cảm, cháu rất muốn có em để chơi cùng, nhưng tôi thấy mọi thứ quá mong manh. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *