Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất hồ sơ và phối hợp cùng các cơ quan liên quan để đưa Việt, một thiếu niên trú tại xã Yên Định, vào trường giáo dưỡng. Quyết định này được đưa ra sau quá trình điều tra vụ án liên quan đến bé gái 8 tuổi, trong đó Việt được xác định là nghi phạm chính.

Vụ việc xảy ra vào ngày 20/9, khi vợ chồng chị Trang ở làng Hoạch Thôn gửi hai con cho ông Tân (ông nội) trông nom do phải đi làm. Đến chiều, ông bà Tân ra đồng gặt lúa, để bốn cháu nhỏ, bao gồm cả Việt, chơi ở nhà. Khi trở về, họ phát hiện cháu gái 8 tuổi đã mất tích.
Thông tin về sự mất tích nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông địa phương. Nhiều khu vực nghi vấn đã được tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến hơn 21h cùng ngày, một người họ hàng phát hiện bao tải khả nghi trong góc vườn nhà ông Tân. Bên trong bao tải, dưới lớp đá hộc, là thi thể bé gái với nhiều thương tích ở đầu và mặt.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định Việt là nghi phạm gây ra cái chết của bé gái. Tại cơ quan điều tra, Việt khai do em gái tranh giành võng nên đã đánh em bất tỉnh. Sau đó, Việt cho em vào bao tải với ý định “dạy cho một bài học”. Việt vác bao tải ra vườn chuối sau nhà, nơi có cỏ dại um tùm, rồi sát hại và vùi thi thể em vào góc tường. Sau khi gây án, Việt trở về nhà xem điện thoại và ngủ cùng em trai cho đến khi bị triệu tập.
Đáng chú ý, em trai 8 tuổi của Việt biết rõ sự việc nhưng do bị anh đe dọa nên không dám khai báo nơi giấu thi thể trong suốt quá trình tìm kiếm.
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của hai anh em Việt khá khó khăn. Bố mẹ các em đi xuất khẩu lao động, nên cả hai sống cùng ông bà nội. Đại diện trường THCS Định Tăng, nơi Việt theo học, cho biết cậu bé có học lực trung bình, hòa đồng và không có biểu hiện bất thường trước khi vụ án xảy ra.
Do Việt chưa đủ 14 tuổi, theo quy định của Bộ luật Hình sự, em không phải chịu trách nhiệm hình sự. Thay vào đó, em sẽ được áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng theo Luật Xử lý vi phạm hành chính. Hiện tại, Việt đã nghỉ học và đang được người thân quản lý, chờ ngày đưa vào trường giáo dưỡng.
Admin
Nguồn: VnExpress
