Anh muốn cùng em và con đi tiếp không?

Gửi anh, người em chưa từng gặp mặt, nhưng em tin rằng đâu đó giữa lòng Hà Nội, anh vẫn đang miệt mài với những lo toan cuộc sống, vì con cái. Em là một phụ nữ đã trải qua những đổ vỡ, hiện đang sống cùng con nhỏ. Cuộc sống của hai mẹ con em tuy bình dị nhưng ấm áp và đủ đầy, chỉ là thiếu vắng một người đàn ông để cùng sẻ chia, đồng hành trên chặng đường phía trước.

Em năm nay 36 tuổi, thường được nhận xét là trẻ hơn so với tuổi thật. Em đang làm công việc văn phòng ổn định, có tính cách nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Em tin rằng sau những tổn thương, ai cũng xứng đáng có thêm một cơ hội để yêu thương và được yêu, cùng nhau xây dựng lại hạnh phúc dù giản dị nhưng chân thành. Em mong muốn gặp một người đàn ông chín chắn, có trách nhiệm và công việc ổn định tại Hà Nội. Nếu anh cũng là một người bố đơn thân đang nuôi con nhỏ, em tin rằng chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu nhau hơn. Bởi chỉ những người đã từng trải qua vai trò làm cha, làm mẹ đơn thân mới thực sự hiểu được sự mạnh mẽ ẩn sau những phút giây yếu lòng.

Em không tìm kiếm một tình yêu quá ồn ào, chỉ mong gặp được một người đủ bình tĩnh để lắng nghe, đủ ấm áp để chở che, và đủ chân thành để cùng em xây dựng lại một mái ấm bình yên. Nếu anh cảm thấy có sự đồng cảm trong những dòng chữ này, xin hãy gửi cho em vài dòng chia sẻ. Biết đâu, một mối duyên lại bắt đầu từ một lá thư giản đơn như thế này. Em mong chờ tin anh.

(Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *