Gửi em, người bạn chung nhà tương lai của anh! Anh là một chàng trai đang sống và làm việc tại Hà Nam, sinh năm 1990. Với chiều cao 1m72 và cân nặng 65kg, anh thường được nhận xét là có ngoại hình dễ nhìn. Có lẽ do duyên số, đến nay anh vẫn còn độc thân.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, và anh đang trên hành trình tìm kiếm em, người con gái định mệnh của cuộc đời mình. Anh tự hỏi, liệu có phải do chúng ta chưa có duyên phận, hay duyên phận vẫn chưa đến, mà việc tìm thấy nhau trở nên khó khăn đến vậy. Anh mong rằng, khi ở bên nhau, chúng ta có thể thoải mái là chính mình, cùng nhau cười thật tươi và trải qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Đó có thể là những khoảnh khắc lặng im, những lúc ồn ào, những khoảng thời gian xa cách, hoặc đôi khi chỉ là sự bình yên khi cùng chung sống dưới một mái nhà.
Hiện tại, anh là một nhân viên văn phòng, vẫn còn “độc toàn thân”. Anh yêu thích sự ổn định trong cuộc sống và luôn mong muốn được sống là chính mình. Anh hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn, nhưng anh luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Vì vậy, anh hy vọng thông qua VnExpress, anh có thể tìm thấy em trong một ngày không xa.
Anh không tìm kiếm một cô gái quá nổi bật. Điều anh mong muốn là một người con gái hiền dịu và chung thủy. Anh tin rằng, khi em ở bên cạnh anh, anh sẽ yêu thương và trân trọng em hết lòng. Anh không dám chắc liệu có thể tìm thấy em ở đây hay không, nhưng biết đâu, giữa dòng đời tấp nập, chúng ta sẽ vô tình gặp được nhau. Anh hy vọng rằng em cũng có cùng động lực tìm kiếm một nửa yêu thương giống như anh. Bởi vì, chỉ khi có mong muốn, chúng ta mới có thể tiến gần hơn đến hạnh phúc, em nhỉ? Anh mong sớm được gặp em, người con gái anh yêu thương.
Nếu bạn đọc quan tâm, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.
Admin
Nguồn: VnExpress
