Ngày 19 tháng 11 năm 1997, gia đình McCaughey ở Iowa, Hoa Kỳ, đã thu hút sự chú ý của cả thế giới khi chào đón cùng lúc bảy đứa con. Sự kiện này đánh dấu ca sinh bảy đầu tiên trên thế giới mà tất cả các bé đều sống sót sau giai đoạn sơ sinh đầy thử thách.

Các bé sinh non 9 tuần, với cân nặng dao động từ 900 gram đến 1,8 kg. Sự kiện đặc biệt này đã khiến Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, Bill Clinton, gọi điện chúc mừng gia đình McCaughey.
Trước đó, vợ chồng Kenny và Bobbi McCaughey đã phải đối diện với một quyết định khó khăn. Do Bobbi mắc chứng suy tuyến yên, cô phải sử dụng thuốc kích thích rụng trứng và bất ngờ thụ thai bảy phôi. Mặc dù được khuyên giảm bớt số lượng phôi thai để bảo đảm an toàn, nhưng cặp đôi đã quyết định giữ lại tất cả. “Chúng tôi tin rằng những đứa con này là một món quà vô giá,” Bobbi chia sẻ.
Sau ca sinh bảy gây chấn động, gia đình McCaughey đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ khắp nước Mỹ. Họ được tặng một ngôi nhà rộng 512 mét vuông, một chiếc xe hơi, cùng với nguồn cung cấp tã lót và thức ăn đủ dùng trong hai năm. Những đứa trẻ lớn lên trong sự quan tâm đặc biệt, được tài trợ các kỳ nghỉ tại Disneyland và Majorca, xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo, và nhận được học bổng toàn phần tại Đại học Hannibal-LaGrange ở Missouri.
Gần ba thập kỷ đã trôi qua, và giờ đây, mỗi thành viên trong gia đình McCaughey đều đã có cuộc sống riêng. Ông Kenny cho biết, gia đình luôn cố gắng để các con không bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng, hạn chế các cuộc phỏng vấn để các con có một tuổi thơ bình yên. “Tôi muốn các con chăm chỉ làm việc và tự nỗ lực để đạt được thành công,” ông Kenny nói.
Trong số bảy anh em, Kenny Jr., người con cả, hiện là một thợ mộc và đang sống tại Iowa cùng vợ Synthia và đứa con đầu lòng sinh năm 2022. Brandon, người con thứ sáu, đã chọn con đường binh nghiệp và hiện đang là trung sĩ trong quân đội Mỹ, đã kết hôn và có hai con. Natalie, người con thứ ba, và Kelsey, người con thứ tư, đều đã lập gia đình. Natalie là một thạc sĩ và huấn luyện viên thể thao, trong khi Kelsey làm việc trong lĩnh vực truyền thông. Em út Joel theo đuổi ngành an ninh mạng.

Đặc biệt, câu chuyện của Alexis và Nathan, hai người con mắc chứng bại não bẩm sinh, là minh chứng cho nghị lực phi thường. Alexis đã tốt nghiệp đại học và trở thành một giáo viên mầm non. Nathan cũng nỗ lực làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật và hiện đang sống độc lập tại Des Moines.

Khi các con lần lượt rời tổ ấm, vợ chồng McCaughey đã quyết định tặng lại ngôi nhà mà họ nhận được từ các nhà hảo tâm năm xưa cho một tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ các sản phụ gặp khó khăn. Họ chuyển đến sống trong một căn nhà nhỏ hơn, tận hưởng niềm vui chăm sóc năm đứa cháu nội ngoại.
Hàng năm, đại gia đình McCaughey vẫn duy trì truyền thống sum họp vào ngày 19 tháng 11. Bobbi vẫn tự tay vào bếp chuẩn bị món mì ống phô mai yêu thích cho các con. Nhìn lại hành trình gần 30 năm, người mẹ từng gây chấn động thế giới chia sẻ: “28 năm trước, mọi người gọi chúng tôi là một phép màu. Giờ đây, khi nhìn các con và các cháu, tôi nhận ra rằng chỉ có tình yêu và sự kiên trì mới có thể biến những điều không thể thành hiện thực.”
Admin
Nguồn: VnExpress
