Chiều 19/11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn Quân khu 5 đã tìm thấy thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn Pứt, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 1 km. Thi thể được phát hiện dưới suối, gần khu vực người dân làm rẫy. Do tình trạng phân hủy của thi thể, lực lượng chức năng đã tiến hành khâm liệm và chôn cất ngay trong ngày.
Hiện tại, công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại là anh Zơ Râm Nhô (28 tuổi, công an viên thôn Pứt) và vợ là chị Bríu Thị Tép (27 tuổi) vẫn đang được khẩn trương triển khai. Khu vực hiện trường vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ do tình trạng đất đá liên tục sụt lún, nền bùn nhão và địa hình bị chia cắt mạnh.
Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào lúc 9h30 ngày 14/11, khi một mảng núi lớn tại thôn Pứt bất ngờ đổ sập xuống chân núi, tràn đi khoảng 100 mét và vùi lấp ba người. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 171 hộ dân với gần 700 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Lực lượng quân đội, biên phòng và các đội cứu hộ khác đang sử dụng flycam, chó nghiệp vụ và các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Được biết, gia đình các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nút có ba con nhỏ, trong khi vợ chồng anh Nhô có hai con nhỏ (2 và 8 tuổi). Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn.
Theo nhận định của các chuyên gia, khu vực này đã được cảnh báo về nguy cơ sạt lở từ trước. Nền đất yếu, mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc trồng keo theo chu kỳ ngắn (3-5 năm) khiến đồi núi dễ bị bào mòn, làm tăng nguy cơ sạt lở đất.
Admin
Nguồn: VnExpress
