Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã cướp đi sinh mạng của 6 hành khách trên xe Phương Trang và làm 19 người khác bị thương. Vụ việc không chỉ gây ám ảnh cho những người sống sót mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng những người tham gia cứu hộ, những người hùng thầm lặng giữa đêm tối.
Anh Luân, 29 tuổi, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. Tối 16/11, trên đường từ Đà Lạt về Đăk Lăk, do không quen đường, anh Luân lái xe bám theo xe khách giường nằm Phương Trang. Đến đoạn đèo thuộc địa phận Khánh Hòa, anh chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi xe khách bất ngờ bị đất đá và cây lớn đổ ập xuống.

Chứng kiến sự việc, anh Luân kịp thời dừng xe cách hiện trường khoảng 20 mét, lùi xe về vị trí an toàn rồi nhanh chóng chạy đến ứng cứu. Cùng với sự hỗ trợ của các tài xế xe tải đến sau, họ đã phá cửa, đưa được nhiều người bị nạn ra ngoài.
Anh Tưởng Văn Tuấn, 40 tuổi, một tài xế xe tải chở hoa, kể lại rằng thời điểm đó mưa rất lớn, nước từ trên núi đổ xuống như thác, đá rơi liên tục. Khi thấy xe phía trước lùi lại, anh bật đèn pha và nhận ra xe khách gặp nạn.

Trong đêm tối, nhóm tài xế và phụ xe đã dùng búa, kìm, đá để phá cửa kính, đưa những người còn sống ra ngoài. Họ dùng xe tải để sưởi ấm cho các nạn nhân và gọi điện báo cho lực lượng chức năng. “Tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. Chúng tôi chỉ biết cố gắng cứu người, dù rất sợ đá tiếp tục rơi xuống”, anh Tuấn chia sẻ. Do sạt lở nghiêm trọng, lực lượng cứu hộ phải mất hơn hai giờ mới tiếp cận được hiện trường.
Sau khi cứu nạn tạm thời, nhóm tài xế phát hiện cả hai hướng đèo đều bị chặn bởi nhiều điểm sạt lở. Họ buộc phải trú tạm trong chòi kiểm lâm, dùng rau củ có trên xe và bắt ếch, cua đá để cải thiện bữa ăn trong những ngày mắc kẹt.
Anh Tuấn, với hơn 15 năm kinh nghiệm lái xe qua đèo Khánh Lê, chưa từng chứng kiến trận sạt lở nào kinh khủng đến vậy. “Ngay cả khi đã quay xe lên khu vực tập kết, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện”, anh nói. Sau hơn hai ngày mắc kẹt, nhóm 11 tài xế và phụ xe đã liên lạc cầu cứu cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Như Trung, Phó đội CSGT Công an Lâm Đồng, cùng đồng đội đã điều xe múc vượt 70 km đến hiện trường. Đường đi có 5 điểm sạt lở, trong đó có những điểm sạt lở lớn dài gần 60 mét, đất đá cao đến 8 mét. Mặc dù đá liên tục lăn xuống và nước từ núi đổ như thác, lực lượng cứu hộ vẫn quyết tâm tiếp cận nhóm tài xế nhanh nhất có thể.

Trong quá trình di dời tảng đá lớn, một máy múc bị hư hỏng, buộc phải điều thêm phương tiện từ Lâm Đồng. Sau khi giải phóng được điểm sạt lở đầu tiên, CSGT dùng xe bán tải để tiếp tế cho người mắc kẹt. Tuy nhiên, xe liên tục bị chặn bởi đất đá, khiến lực lượng phải đi bộ nhiều km, lội qua bùn lầy. Đến chiều, tổ công tác mới tiếp cận được nơi các tài xế trú tạm, cung cấp lương thực, nước uống và trấn an tinh thần.
Trong khi đó, công tác thông đường được tiến hành xuyên đêm. Đến rạng sáng, tuyến đường chỉ còn vướng một tảng đá lớn, lực lượng cứu hộ phải chờ gần hai giờ để máy múc cỡ lớn hỗ trợ. Đến chiều, đoạn sạt lở phía Lâm Đồng mới được khơi thông.
Trước khi đoàn xe rời khỏi hiện trường, thiếu tá Trung dặn dò các tài xế giữ khoảng cách an toàn 30-40 mét khi lên lại Đà Lạt. “Chỉ khi đoàn xe khuất khỏi vùng nguy hiểm, chúng tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm”, ông chia sẻ. Vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê không chỉ là một thảm họa mà còn là minh chứng cho tinh thần quả cảm, sự đoàn kết và lòng nhân ái của những người tham gia cứu hộ.
Admin
Nguồn: VnExpress
