Được bổ nhiệm vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Haiti cách đây 18 tháng, ông Jean-Marc Migne đối mặt với một thách thức chưa từng có: điều hành đội bóng từ xa do tình hình bất ổn nghiêm trọng tại quốc gia này. Thủ đô Port-au-Prince đang bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát, khiến việc di chuyển và sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn.
“Tôi không thể đến đó vì quá nguy hiểm,” vị huấn luyện viên 52 tuổi chia sẻ với France Football. “Thông thường, tôi sẽ sống ở quốc gia mà mình làm việc, nhưng lần này thì không thể. Hiện tại, không có chuyến bay quốc tế nào đến Haiti.”
Haiti đã chìm trong khủng hoảng kể từ sau trận động đất kinh hoàng năm 2010. Bạo lực, bắt cóc và xung đột giữa các băng nhóm đã khiến hơn 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đẩy quốc gia với 12 triệu dân vào cảnh nghèo đói cùng cực. Khách du lịch được khuyến cáo tránh đến Haiti do nguy cơ tội phạm, khủng bố và bất ổn dân sự.
Trong bối cảnh đó, Migne buộc phải dựa vào thông tin từ các lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Haiti, đánh giá cầu thủ thông qua dữ liệu và liên lạc trực tuyến. Ông cũng nỗ lực thuyết phục các cầu thủ gốc Haiti đang thi đấu ở nước ngoài về khoác áo đội tuyển quốc gia, bao gồm những cái tên như Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Josue Casimir (Auxerre) và Hannes Delcroix, người từng khoác áo các cấp độ trẻ của Bỉ và được triệu tập lên tuyển Bỉ vào tháng 11/2020.
Không chỉ huấn luyện viên trưởng không thể đặt chân đến quê nhà, toàn bộ đội tuyển Haiti, với thành phần gồm các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, cũng không thể thi đấu trên sân nhà. Họ phải mượn sân ở Curacao, cách Haiti khoảng 800km, làm sân nhà tạm thời.

Tuy nhiên, chính tại Curacao, Haiti đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Nicaragua trong trận đấu quyết định, qua đó giành vị trí nhất bảng C vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF với 11 điểm. Thành tích này giúp Haiti giành vé tham dự World Cup cùng với Panama và Curacao.
“Thật tuyệt vời khi sau 52 năm vắng bóng, Haiti lại có mặt trên sân chơi lớn nhất hành tinh,” Migne bày tỏ sau chiến thắng trước Nicaragua. Trong khi các huấn luyện viên của các đội tuyển hàng đầu thường đối diện với hàng trăm phóng viên trong các buổi họp báo đông nghẹt, Migne chỉ trả lời một phóng viên duy nhất trong một phòng họp trống trải, bên cạnh vài trăm cổ động viên đến theo dõi đội nhà giành tấm vé lịch sử.

“Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là mang lại niềm tự hào cho mọi người và cho các cầu thủ thấy rằng họ xứng đáng,” Migne chia sẻ. “Đôi khi, tôi đã thúc đẩy những cầu thủ lớn tuổi đến giới hạn, nhưng điều đó không vô ích. Chúng tôi đã vạch ra một lộ trình từ đầu, biết trước sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc và cùng nhau hoàn thành mục tiêu.”
Huấn luyện viên người Pháp cũng nhắc lại hành trình bứt phá của đội tuyển trong những trận đấu cuối cùng. Sau trận thua 0-3 trước Honduras vào tháng 10, Haiti đã nhanh chóng vực dậy, lần lượt đánh bại Costa Rica và Nicaragua để giành vị trí nhất bảng C. “Chúng tôi không bao giờ hoảng loạn. Tôi biết cách kiểm soát tình hình vì trước đây tôi từng góp phần giúp một đội khác giành vé dự World Cup,” ông chia sẻ, nhắc đến vai trò trợ lý huấn luyện viên của đội tuyển Cameroon tại World Cup 2022 ở Qatar.

Migne cũng bày tỏ mong muốn có cơ hội đến Haiti để trực tiếp đánh giá môi trường bóng đá trong nước. “Chắc chắn là trước khi chúng tôi tập trung trở lại vào tháng 3. Tôi muốn xem công tác huấn luyện tại Haiti và cách họ chơi bóng. Chúng tôi sẽ mang theo 26 cầu thủ đến World Cup, và thông điệp tôi gửi đến họ là chính họ sẽ cho tôi thấy khả năng của mình,” Migne nói.
Tấm vé tham dự World Cup 2026 mang đến một tia hy vọng mới cho Haiti, quốc gia mới chỉ một lần tham dự World Cup vào năm 1974. Khi đó, họ nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh như Italy, Ba Lan, Argentina và bị loại ngay từ vòng bảng.
Admin
Nguồn: VnExpress
