Kỷ lục: Tranh Gustav Klimt đạt giá 236 triệu USD

Tối 18/11 (giờ địa phương), tại New York, bức chân dung “Portrait of Elisabeth Lederer” của danh họa Gustav Klimt đã được bán với mức giá kỷ lục 236,4 triệu USD, trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từ thế kỷ 20 từng được đấu giá. Sự kiện này diễn ra tại phiên đấu giá do Sotheby’s tổ chức tại tòa nhà Breuer.

Chân dung danh họa Gustav Klimt năm 1902. Ảnh: Österreichische Nationalbibliothek
Gustav Klimt năm 1902: Chân dung danh họa qua ảnh. Ảnh: Internet

Phiên đấu giá bắt đầu với mức khởi điểm 130 triệu USD và nhanh chóng trở thành cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai người mua tiềm năng qua điện thoại. Sau 20 phút, mức giá cuối cùng được chốt ở 205 triệu USD. Tiếng búa vang lên trong tiếng vỗ tay không ngớt của những người tham dự. Theo bà Helena Newman, chủ tịch mảng Nghệ thuật Ấn tượng và Hiện đại toàn cầu của Sotheby’s, đây là một dấu mốc lịch sử, xác lập kỷ lục mới cho tác phẩm nghệ thuật đắt nhất mà đơn vị này từng bán. Tổng chi phí mà người mua phải trả, bao gồm cả thuế và phí, lên đến 236,4 triệu USD.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về bức “Les Femmes d’ Alger (Phiên bản O, 1955)” của Picasso. “Portrait of Elisabeth Lederer” không chỉ là tác phẩm đắt giá nhất của Klimt mà còn là bức tranh đắt thứ hai trong lịch sử nghệ thuật, chỉ sau “Mona Lisa” của Leonardo DaVinci.

Họa sĩ khắc họa chân dung nữ thừa kế gia đình Lederer trong bộ áo choàng Trung Quốc. Ảnh: Sothebys
Chân dung nữ thừa kế Lederer trong áo choàng Trung Quốc: Góc nhìn Sotheby’s. Ảnh: Internet

Bức chân dung này là một đơn đặt hàng từ vợ chồng Serena và August Lederer, những nhà bảo trợ giàu có của Klimt. Elisabeth, con gái 20 tuổi của họ, là nhân vật chính trong tranh. Klimt bắt đầu vẽ vào năm 1914, thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, và hoàn thành nó vào năm 1916. Hai năm sau, ông qua đời, khiến bức tranh trở thành một trong những tác phẩm cuối đời công phu nhất của ông.

Tác phẩm từng trải qua nhiều biến cố lịch sử, bao gồm cả việc bị Đức Quốc xã chiếm đoạt và suýt bị thiêu rụi trong Thế chiến II. Năm 1948, bức tranh được trao trả cho Erich Lederer, anh trai của Elisabeth. Ông đã dành gần cả cuộc đời để bảo tồn nó cho đến khi bán vào năm 1983, hai năm trước khi qua đời.

Năm 1985, tỷ phú Leonard A. Lauder mua lại bức tranh và trưng bày tại nhà riêng ở Đại lộ số 5, New York. Sau đó, ông cho các phòng trưng bày mượn để triển lãm. Sau khi ông qua đời vào tháng 6 ở tuổi 92, nhà sử học mỹ thuật Emily Braun, cố vấn nghệ thuật của nhà sưu tầm, gọi bức tranh này là “viên ngọc quý” trong bộ sưu tập của Lauder.

Gustav Klimt (1862-1918) là một trong những họa sĩ hàng đầu của Áo, nổi tiếng với phong cách Tượng trưng và là một nhân vật quan trọng của phong trào Nghệ thuật mới (Art Nouveau). Các tác phẩm của ông thường có bố cục rõ ràng, nét vẽ tỉ mỉ và sử dụng nhiều mảng màu phức tạp. Chủ đề chính trong tranh của Klimt thường là phụ nữ, thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của họ trong cả trang phục kín đáo lẫn khỏa thân. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm “The Kiss,” “Judith and the Head of Holofernes,” “Adele Bloch-Bauer I,” “Danaë,” và “Death and Life.”

Nhiều tác phẩm của Klimt đã đạt mức giá trên hàng triệu đô la. Năm 2023, bức “Dame mit Fächer” (Người phụ nữ cầm quạt, 1917-1918) được bán với giá 108,8 triệu USD. Năm 2012, tài phiệt Nga Dmitry Rybolovlev đã trả 187 triệu USD cho bức “Wasserschlangen II” (Rắn Nước II) trong một giao dịch riêng. Năm 2016, Oprah Winfrey bán bức “Portrait of Adele Bloch-Bauer II” (1912) với giá 150 triệu USD.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *