Na Uy bị chế nhạo vì ăn mừng vé World Cup 2026 quá sớm

Sau chiến thắng vang dội 4-1 ngay trên sân khách trước Italy, đội tuyển Na Uy đã chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup, một sự kiện bóng đá lớn diễn ra tại khu vực Bắc và Trung Mỹ.

Ngày hôm sau, trở về thủ đô Oslo, các cầu thủ Na Uy đã được chào đón nồng nhiệt như những người hùng dân tộc. Sau buổi lễ ăn mừng cùng Thủ tướng Jonas Gahr Store, Bộ trưởng Văn hóa Lubna Jeffrey và Thị trưởng Oslo Anne Lindboe, đội tuyển đã cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng với khoảng 50.000 người hâm mộ tại ban công tòa thị chính. Tất cả đã hòa mình vào giai điệu bài hát “Tất cả vì Na Uy”, ca khúc truyền thống đã gắn bó với đội tuyển từ kỳ World Cup năm 1994.

Tiếp nối không khí tưng bừng, Erling Haaland và các đồng đội đã đến một quán bar nổi tiếng ở Oslo, nơi cũng dành không gian cho người hâm mộ, để tiếp tục ăn mừng chiến tích lịch sử này.

Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, Na Uy góp mặt tại đấu trường World Cup. Trong hơn một thế kỷ lịch sử bóng đá của quốc gia này, họ mới chỉ có ba lần tham dự vào các năm 1938, 1994 và 1998.

Tuy nhiên, Olof Lundh, một bình luận viên bóng đá đến từ Thụy Điển, quốc gia láng giềng, lại có cái nhìn khá khắt khe về sự kiện này. Ông đã dùng những từ ngữ như “đáng thương” và “thảm hại” để mô tả lễ ăn mừng của Na Uy.

“Dù đã có một vòng loại ấn tượng, Na Uy mới chỉ giành được tấm vé tham dự”, Lundh nhận xét. “Họ vẫn chưa chứng minh được điều gì tại World Cup. Tôi không hiểu tại sao họ lại tổ chức ăn mừng rầm rộ như vậy. Điều đó chỉ nên diễn ra khi bạn trở về từ World Cup với một huy chương hoặc một thành tựu to lớn.”

Phản ứng trước những lời bình luận này, HLV Stale Solbakken của Na Uy cho rằng việc ăn mừng là hoàn toàn xứng đáng sau gần 30 năm chờ đợi. Ông cũng khuyên Lundh và đội tuyển Thụy Điển nên tập trung vào vòng play-off tranh vé vớt sắp tới.

Bình luận viên Lars Tjaernas đặt câu hỏi: “Từ khi nào việc ăn mừng lại trở thành điều sai trái?”. Ông cho rằng nếu thiếu đi những khoảnh khắc ăn mừng như của Na Uy, giá trị và sự hấp dẫn của bóng đá sẽ bị suy giảm. Ông cũng chỉ trích Lundh vì sự ganh tỵ và thái độ châm biếm trước thành công của đội tuyển láng giềng.

Haaland (thứ hai từ phải sang) mừng chiến thắng tại thủ đô Oslo, Na Uy tối 17/11. Ảnh: VG
Haaland và đồng đội ăn mừng chiến thắng vòng loại World Cup 2026 tại Oslo. Ảnh: Internet

Olaf Tufte, cựu vận động viên chèo thuyền, người từng hai lần vô địch thế giới và Olympic, cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Na Uy: “Các chàng trai của chúng ta đã đạt được một cột mốc đáng nhớ. Họ nên ăn mừng và tri ân những người đã luôn cổ vũ họ. Điều này là hoàn toàn phù hợp.”

Trong khu vực Bắc Âu, Thụy Điển thường được xem là quốc gia có nền bóng đá phát triển hơn so với Na Uy và Phần Lan. Họ đã sản sinh ra nhiều ngôi sao bóng đá nổi tiếng thế giới và từng 12 lần tham dự World Cup, đạt ngôi á quân năm 1958 và hạng ba vào các năm 1950, 1994. Lần gần nhất Thụy Điển tham dự World Cup là vào năm 2018, nơi họ dừng chân ở tứ kết sau khi thua Anh.

Tuy nhiên, trong bốn năm trở lại đây, bóng đá Thụy Điển đã sa sút đáng kể. Họ đã thất bại trong việc giành vé tham dự World Cup 2022 và Euro 2024, và đang đối mặt với nguy cơ không thể góp mặt tại World Cup 2026, mặc dù vẫn sở hữu những ngôi sao như Alexander Isak hay Viktor Gyokeres. Tại bảng B vòng loại châu Âu vừa qua, Thụy Điển không giành được chiến thắng nào, chỉ có hai trận hòa và bốn trận thua, xếp cuối bảng sau Thụy Sĩ, Kosovo và Slovenia. Họ chỉ có thể tranh vé vớt nhờ thành tích tại Nations League.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *