Rủ anh đi tiệc cuối năm: Gợi ý hẹn hò lãng mạn

Gần đến tiệc cuối năm của công ty, tôi lại được sếp “nhắc khéo” chuyện dẫn bạn trai đi cùng. Đây là một truyền thống của công ty, tạo cơ hội cho mọi người giao lưu, gắn kết hơn. Vì thế, tôi quyết định thử tìm kiếm “một nửa” trên chuyên mục Hẹn hò, hy vọng tìm được người có cùng sở thích và quan điểm sống.

Tôi năm nay 41 tuổi, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng tại một công ty công nghệ ở TP HCM. Về bản thân, tôi có thể miêu tả như sau:

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ là viên chức nhà nước. Được nuôi dạy trong môi trường khuyến khích tự do phát triển, tôi luôn được tạo điều kiện để theo đuổi đam mê, chấp nhận cả thành công lẫn thất bại. Về ngoại hình, tôi tin rằng mình xinh đẹp trong mắt người yêu thương mình thật lòng.

Trong công việc, tôi được đồng nghiệp nhận xét là người giao tiếp tốt và hòa đồng. Tuy nhiên, trong cuộc sống cá nhân, tôi chỉ thực sự thân thiết với một số ít người. Tôi trân trọng những khoảnh khắc chất lượng và sự bình yên bên cạnh những người bạn tri kỷ, những người sẵn sàng chấp nhận cả những lúc tôi khó tính hay cằn nhằn. Bạn bè của tôi không nhiều, nhưng chúng tôi coi nhau như gia đình.

Về kỹ năng nội trợ, tôi có người giúp việc nên công việc chính là… bày biện. Dù vậy, tôi nấu ăn khá ngon, cả món Âu lẫn món Á. Tôi thường nấu ăn cho bạn bè hoặc những dịp đặc biệt. Tôi cũng biết pha chế đồ uống, sẵn sàng “chill” cùng người yêu bất cứ lúc nào. Tôi dễ tính trong ăn uống, chỉ trừ đồ cay. Món ăn yêu thích của tôi là cá. Nếu anh không thích cá, tôi sẽ chuẩn bị món khác cho anh.

Tôi có sở trường… nói nhiều, và đó cũng là sở đoản của tôi. Tôi thích kể những câu chuyện, dù đôi khi nhạt nhẽo, và mong anh sẽ bật cười vì chúng. Bí quyết để gia đình hạnh phúc là anh luôn cho rằng tôi đúng. Tôi thích đọc truyện Kim Dung, truyện thiếu nhi, nghe nhạc không lời, đặc biệt là nhạc của Clayderman để dễ ngủ.

Tôi sống thiên về cảm xúc và thường tìm những niềm vui giản dị như vẽ tranh, cắm hoa, xem phim. Hy vọng anh sẽ bao dung và kiên nhẫn trên hành trình tìm hiểu lẫn nhau của chúng ta. Ở độ tuổi này, chúng ta có một lợi thế là kinh tế ổn định để xây dựng một mái ấm nhỏ. Dù vậy, nếu chúng ta không thể có con, tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Tôi có một vài yêu cầu mang tính nguyên tắc: Anh không hút thuốc, không nhậu nhẹt và không cờ bạc. Tết Nguyên Đán, tôi muốn được ăn Tết ở nhà mẹ, vì nhà chỉ có hai mẹ con. Mong anh thông cảm cho điều này.

Nếu anh cảm thấy có thể hòa hợp với tôi, là người nghiêm túc, chân thành, hãy nhanh chóng gửi email cho tôi. Vì chỉ còn hai tháng nữa là đến tiệc cuối năm rồi.

(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899, máy lẻ 4529)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *