Tổ ấm yêu thương: Cùng em xây dựng hạnh phúc gia đình

Là một người con của thế hệ 9x đời giữa, tôi đã có 13 năm gắn bó với nhịp sống sôi động của Sài Gòn. Công việc hiện tại của tôi là một lập trình viên phần mềm. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một công việc khô khan và những người làm công việc này thường ít nói, nhưng tôi tin rằng nếu có cơ hội trò chuyện, bạn sẽ thấy điều ngược lại.

Do đặc thù công việc có phần khép kín, việc mở rộng các mối quan hệ và tìm kiếm một nửa phù hợp đôi khi trở nên khó khăn hơn. Trong những năm qua, tôi đã dành phần lớn thời gian cho công việc, phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm sống cũng như tài chính. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng cuộc sống sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi một người bạn đồng hành, một người để sẻ chia và trao gửi yêu thương.

Nhiều người có thể nghĩ rằng dân IT khô khan, nhưng tôi thì khác. Tôi cao 1m70, nặng 65kg, thỉnh thoảng tập gym để duy trì sức khỏe. Về ngoại hình, tôi thường được nhận xét là có chút điển trai. Tôi là một người khá độc lập, biết nấu ăn, sửa chữa những vật dụng đơn giản trong nhà và luôn cố gắng giữ cho không gian sống của mình ngăn nắp và ấm cúng. Nếu có em, tôi tin mình có thể trở thành một người đồng hành “đa-năng”.

Ở độ tuổi này, tôi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa đến mức già. Tôi tin rằng đây là thời điểm chúng ta đủ chín chắn để cùng nhau xây dựng một tình yêu chân thành và đủ trưởng thành để cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tôi mong muốn một tình yêu mà ở đó, cả hai tôn trọng những khác biệt và luôn cùng nhau vun đắp để phát triển. Để rồi, tình yêu ấy sẽ hóa thành tình thương sâu sắc, gắn kết và cùng nhau tạo nên, tận hưởng mọi thành quả trong cuộc sống.

Nếu em cũng ở đâu đó gần đây, biết đâu một buổi cà phê cuối tuần có thể là điểm khởi đầu cho câu chuyện của chúng ta. Tôi mong muốn được cùng em sẻ chia những buồn vui, từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày đến những dự định dài lâu cho tương lai. Nơi có tôi và hy vọng có em sẽ là một nơi không có nhiều muộn phiền, chỉ có yêu thương và sự trưởng thành bên nhau. Tôi thích những điều giản dị: một căn nhà nhỏ xinh và gọn gàng, vài chậu cây xanh, một người để cùng nhau nấu bữa cơm tối và kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày. Nếu có em, tôi muốn cùng em tạo nên một tổ ấm như vậy, không cần quá cầu kỳ nhưng phải đủ đầy yêu thương.

Về em, tôi hy vọng em là một cô gái giản dị, dễ mến, ưa nhìn, có góc quê trong tim nhưng cũng quen thuộc với nhịp sống hiện đại của thành thị. Một người hiểu được giá trị của những điều truyền thống nhưng vẫn thoải mái đón nhận những điều mới mẻ. Gia đình tôi theo đạo Phật và tôi cũng sống theo tinh thần “Phật tại tâm”, luôn hướng thiện. Vì vậy, nếu em cũng có cùng niềm tin hoặc không theo đạo nào, chúng ta sẽ càng dễ dàng đồng điệu với nhau hơn.

Nếu em cảm thấy đâu đó có chút đồng điệu với những điều tôi chia sẻ, hãy cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu. Một cuộc hẹn, một cuộc trò chuyện, biết đâu sẽ là khởi đầu cho một hành trình dài. Chúc em và tất cả những ai đang đọc đến những dòng này luôn đủ duyên lành để tìm thấy một nửa thật sự dành cho mình và cùng nhau nắm tay vượt qua những biến động của cuộc sống.

*Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.*

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *