Vợ tập trung sự nghiệp, bỏ qua kế hoạch sinh con: Góc nhìn chuyên gia

Tôi 37 tuổi, còn vợ tôi 35, chúng tôi có một con trai 6 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đi làm, nhưng môi trường làm việc lại rất khác nhau. Công việc của tôi ổn định, hết giờ làm là xong, không phải mang việc về nhà. Ngày nghỉ, tôi cũng không bị sếp hay đồng nghiệp làm phiền. Trái lại, công ty của vợ tôi thường xuyên có sự thay đổi nhân sự. Gần đây, cấp trên của cô ấy được thăng chức, công việc lại được chia đều cho cả nhóm.

Từ đó, tối nào vợ tôi cũng phải mang máy tính về nhà làm việc. Vừa ăn cơm xong, cô ấy lại cắm cúi vào máy tính, vừa làm vừa kèm con học. Nhiều lúc con hỏi mà mẹ không để ý. Vợ tôi quan niệm dạy con phương pháp tự học, mình chỉ là người hướng dẫn. Nhưng tôi thấy vợ vừa làm việc, vừa dạy con như vậy rất xót. Mấy năm nay, việc học của con chủ yếu do vợ đảm nhiệm, tôi dạy thì con không nghe. Học xong, con thường đòi ngủ với mẹ, nhưng vợ lại tranh thủ làm việc đến tận khuya, nhiều khi con phải chờ mẹ mới chịu ngủ.

Vợ ưu tiên công việc và học hành, phớt lờ chuyện sinh thêm con

Ngoài ra, vợ tôi còn đăng ký thêm các khóa học nâng cao chuyên môn. Ngày nghỉ, cô ấy cũng ôm máy tính để học. Thời gian dành cho gia đình vì thế mà ít đi. Tôi đã nhiều lần khuyên vợ nên đổi việc, nhưng cô ấy nói tiếc vì đã gắn bó gần chục năm với công ty, mức lương cũng ổn định. Giờ xin việc lại từ đầu thì ngại. Vợ tôi còn nói, nếu ai cũng gặp khó khăn mà bỏ đi thì công ty sẽ ra sao. Tôi chỉ cười, vì không có em thì sẽ có người khác thay thế.

Điểm đáng mừng là vợ tôi rất chịu khó vun vén. Chỉ sau mấy năm kết hôn, chúng tôi đã có nhà riêng. Con trai đã 6 tuổi, hai bên gia đình nội ngoại đều mong chúng tôi sinh thêm bé nữa, nhưng vợ tôi vẫn chưa có ý định đó. Càng lớn tuổi, tôi càng nóng lòng, nhưng không biết phải thuyết phục vợ thế nào. Chúng tôi đã thả gần một năm nay mà vẫn chưa có tin vui. Tôi như ngồi trên đống lửa, còn vợ thì vẫn rất bình tĩnh, nói con cái là lộc trời cho, không nên mong cầu, khi nào đến thì đến.

Mấy ngày gần đây, bố mẹ tôi liên tục nhắc chuyện sinh thêm con. Tôi thì sốt ruột, còn vợ vẫn giữ niềm đam mê học hành của mình. Trong khi một việc quan trọng như vậy trong đời, cô ấy lại không chuyên tâm. Tôi thật sự không biết phải khuyên vợ như thế nào nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *