Lũ quét miền Trung: Người dân thoát thân bằng dây và thúng

Tại Nha Trang, Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã tiếp cận từng con hẻm, từng hộ dân ở phường Tây, một trong những khu vực ngập sâu nhất của tỉnh, để di dời người già và trẻ em đến nơi an toàn. Trong khi chờ đợi cứu hộ, người dân được khuyến cáo tìm kiếm những vị trí cao ráo, an toàn để tạm trú, tránh xa các khu vực nước chảy xiết và sử dụng dây để neo đậu, ngăn ngừa bị lũ cuốn trôi.

Người dân đã sử dụng phao bơi hoặc các loại xăm ô tô tự chế, bám theo dây được lực lượng chức năng căng sẵn để di chuyển đến nơi an toàn. Một số người khác tận dụng thùng xốp, phao tự tạo để vượt qua vùng ngập, luồn lách qua các trụ điện. Khu vực này đã bị mất điện trong hai ngày qua do mưa lớn và lũ dâng cao.

Các đội cứu hộ của phường Tây Nha Trang đã sử dụng thuyền thúng để chở người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ chảy xiết trên các tuyến đường. Lực lượng tình nguyện cũng đã sử dụng môtô nước để hỗ trợ cứu nạn và cứu trợ người dân. Một số sản phụ đã được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn trên đường 23 Tháng 10.

Tại nút giao Ngọc Hội, quân đội đã dựng lều để hỗ trợ người dân trú ẩn và dự trữ lương thực. Người dân có thể liên hệ với cán bộ phường tại đây để được hỗ trợ trong tình hình lũ lụt. Nhiều người dân lo lắng cho người thân bị mắc kẹt do lũ lớn, mang theo lương thực đến chờ đợi, khiến lực lượng chức năng phải lập rào chắn để tránh tình trạng hỗn loạn, ảnh hưởng đến công tác cứu hộ.

Trong khi đó, tại Gia Lai, lũ dâng cao hơn 2 mét đã khiến nhiều khu phố với hàng nghìn hộ dân ở phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ) bị cô lập, giao thông bị chia cắt. Ban Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 3 xe thiết giáp BTR-152 và 3 xe tải quân sự Kamaz có gầm cao để tiếp cận các khu vực bị cô lập, cứu trợ và tiếp tế lương thực cho người dân. Mỗi xe có khả năng chở hai tấn hàng hóa và hơn 30 chiến sĩ để hỗ trợ.

Mì gói, bánh ngọt và nước uống đã được bộ đội chuyền tay từ trên xe xuống thuyền thúng và cano để tiếp tế cho người dân vùng ngập. Ông Nguyễn Quốc Tân, Phó chủ tịch thường trực UBND phường Quy Nhơn Bắc, cho biết đây là khu vực ngập sâu nhất của thành phố Quy Nhơn cũ. Nhiều khu phố bị ngập, không có điện, nước sạch, sóng điện thoại và giao thông bị chia cắt, rất cần sự tiếp tế. “Chúng tôi đang tích cực cứu trợ để ổn định cuộc sống cho người dân,” ông Tân nói.

Một đội cảnh sát mặc áo phao đã chất mì gói lên các phao nổi, cột dây cố định và kéo vào vùng ngập để chia cho từng hộ dân. Nhiều hộ dân ở gần khu vực ven biển bị ngập sâu, nơi lực lượng chức năng khó tiếp cận, đã chủ động chèo thuyền thúng ra ngoài để nhận đồ ăn. “Nhà tôi đêm qua ngập gần đến mái, hôm nay đã xuống được nửa nhà. Tôi cùng vợ mặc áo mưa, áo phao chèo ra chỗ tập kết thực phẩm để lấy đồ ăn vì sợ chờ đợi lâu,” ông Hoàng chia sẻ.

Tại Bệnh viện tâm thần Quy Nhơn, tầng trệt bị ngập hoàn toàn, nhân viên y tế phải chặt thân chuối, cột dây thừng thành bè để chở thức ăn cho 481 bệnh nhân.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *