Gửi người thương tương lai,
Có lẽ đã lâu rồi tôi không viết thư làm quen, cũng bởi độc thân đã vài năm. Ở tuổi 33, nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi thấy mọi thứ trôi nhanh quá. Hiện tại, tôi đang sống ở Gò Công, Tiền Giang, và làm công việc giảng dạy tại một trung tâm. Cuộc sống của tôi khá yên bình và giản dị, không bon chen, ồn ào.
Thú thật, trong tôi luôn có hai nửa. Một nửa thích cuộc sống độc thân tự do, một nửa lại lo sợ cô đơn khi về già. Vì vậy, tôi mong muốn tìm được một người bạn đời, một người trên 32 tuổi, nghiêm túc trong chuyện tình cảm và hướng đến hôn nhân trong khoảng hai năm tới.
Tôi không đặt nặng vấn đề công việc của bạn, chỉ cần bạn có thể trang trải cuộc sống và lo lắng cho gia đình hai bên. Tôi mong bạn là người miền Nam để việc thăm hỏi gia đình thuận tiện hơn. Về tính cách, tôi thích một người hài hòa, điềm đạm, có thể là chỗ dựa vững chắc để tôi an tâm nương tựa. Tôi rất sợ những người lớn tiếng và có hành vi bắt nạt người khác. Mong bạn cao trên 1m65 nhé.
Tôi không có nhiều yêu cầu về bạn đời tương lai. Với tôi, một cuộc sống đơn giản, sự quan tâm chân thành, cùng nhau khám phá những điều mới mẻ và những bữa cơm gia đình ấm cúng đã là hạnh phúc. Tôi quan niệm rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có sự bù trừ, nên không muốn đòi hỏi quá nhiều.
Điều tôi mong muốn là một cuộc sống vui vẻ, êm đềm, hai tuần về thăm ba mẹ một lần, gặp gỡ anh chị em trong gia đình, thỉnh thoảng cùng nhau đi du lịch gần xa. Trong tình cảm, tôi coi trọng sự ổn định về mặt cảm xúc, sự cam kết và trách nhiệm. Tôi cũng vậy, và hoàn toàn không chấp nhận những mối quan hệ mập mờ.
Nếu bạn cảm thấy phù hợp với những chia sẻ trên, hãy gửi email cho tôi nhé. Tôi tin vào duyên số, nếu đủ duyên, chúng ta sẽ gặp nhau. Cảm ơn bạn đã đọc thư.
[Thông tin liên hệ đã được lược bỏ theo yêu cầu, vui lòng xem thông tin liên hệ ở cuối bài gốc]
Admin
Nguồn: VnExpress
