Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn do bị cô lập bởi lũ lụt. Tính đến tối ngày 20/11, Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, nằm trên đường Hồ Đắc Di, phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn), vẫn còn ngập nước ở tầng trệt và khu vực lối vào. Gần 300 bệnh nhân đang điều trị tại đây không có điện, nước sinh hoạt và sóng điện thoại.
Các y bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn phải sử dụng đèn pin để kiểm tra các phòng bệnh. Bệnh nhân lớn tuổi được ưu tiên dùng cháo loãng để dễ tiêu hóa. Do ngập lụt, toàn bộ bệnh nhân từ tầng trệt đã được chuyển lên tầng hai, dẫn đến tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân phải nằm dưới sàn nhà, cạnh giường bệnh. Bữa tối, họ phải dùng đèn điện thoại để chiếu sáng.

Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn đã nhận được tiếp tế bánh ngọt và nước đóng chai để dự trữ, số lượng này được chia cho bệnh nhân. Bà Dương Thị Thành Nhàn cho biết bệnh viện đã cử gần 20 nhân viên túc trực để lo việc ăn uống cho bệnh nhân. Trước đó, nhân viên y tế đã kết thân chuối thành bè để vận chuyển cơm từ bên ngoài vào.

Cách đó khoảng 300m, tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn, nhân viên y tế phải làm việc trong bóng tối để chăm sóc bệnh nhân. Để tránh ngập, bệnh viện đã di chuyển nhiều xe máy từ tầng trệt lên tầng một, đặt cạnh giường bệnh. Người nhà bệnh nhân phải kê ghế bố để nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh. Nhiệt độ xuống thấp vào buổi tối khiến nhiều người không có đủ chăn để giữ ấm.
Để đảm bảo hoạt động cấp cứu và hỗ trợ người dân, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quy Nhơn đã sử dụng máy phát điện cỡ nhỏ để cung cấp điện cho các thiết bị y tế và cho phép người dân sạc điện thoại ở hành lang. Các y bác sĩ tại đây cũng nhóm lửa nấu nước nóng, pha trà và ăn mì để cầm cự. Bác sĩ Đỗ Phúc Thanh, Phó giám đốc bệnh viện, cho biết hơn 20 bác sĩ, nhân viên và hộ lý lâm sàng đang túc trực để hỗ trợ bệnh nhân.
Trong đêm tối, nhiều nhóm thiện nguyện đã sử dụng cano để tiếp tế nước sạch, cháo và sữa cho người dân sống gần các bệnh viện bị ngập lụt.
Admin
Nguồn: VnExpress
