Trên sân vận động Quốc gia Lào, tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đã có một ngày đáng nhớ, ghi dấu ấn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước đội chủ nhà. Mặc dù khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, anh đã được tung vào sân trong hiệp hai và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt.
Trước đó, trong bối cảnh hàng công của đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã quyết định thực hiện một loạt thay đổi người. Xuân Son cùng với Phạm Tuấn Hải, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Hai Long lần lượt vào sân thay cho Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ, Lê Văn Đô và Lê Phạm Thành Long. Những sự thay đổi này đã mang lại sự tươi mới và tốc độ cho hàng công, giúp Việt Nam gia tăng sức ép lên hàng thủ của Lào.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 68, khi Tuấn Hải có pha đột phá và chuyền bóng từ đáy biên trái, buộc hậu vệ Phetdavanh Somsanith của Lào phải phạm lỗi bằng tay trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trước cơ hội vàng để mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam đã có cuộc thảo luận nhanh chóng và quyết định nhường quyền thực hiện quả phạt đền cho Xuân Son. Đây là một hành động ý nghĩa, thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của đồng đội dành cho anh sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương.
Không phụ lòng tin tưởng, Xuân Son đã thực hiện cú sút quyết đoán vào góc thấp bên trái khung thành, đánh bại thủ môn Anoulak Vilaphone của Lào, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi ghi bàn, anh đã quỳ xuống và hôn lên đầu gối phải, một hành động thể hiện sự xúc động và biết ơn sau thời gian dài phải rời xa sân cỏ.
Bàn thắng này không chỉ giúp Xuân Son giải tỏa cơn khát bàn thắng sau 318 ngày, kể từ khi anh bị gãy chân trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, mà còn giúp đội tuyển Việt Nam cởi bỏ áp lực. Mặc dù vậy, đội tuyển Lào vẫn thi đấu kiên cường và không hề đánh mất ý chí chiến đấu.
Trong thời gian có mặt trên sân, Xuân Son đã thi đấu nỗ lực, di chuyển rộng và cố gắng tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay của Lào thừa nhận rằng thể chất của Xuân Son là một thách thức lớn đối với hàng phòng ngự của đội nhà.
Phải đến phút bù giờ thứ ba, đội tuyển Việt Nam mới có thể ấn định chiến thắng 2-0. Thủ môn Anoulak Vilaphone của Lào mắc sai lầm khi đấm bóng không tốt trong vòng cấm, tạo cơ hội cho Tuấn Hải tung người móc bóng đẹp mắt, ghi bàn thắng ấn định tỷ số.
Trong lịch sử đối đầu, Lào luôn là đối thủ dễ chịu của Việt Nam, với 15 trận thắng và chỉ 1 trận hòa. Tuy nhiên, trận đấu này được đánh giá là một trong những trận đấu khó khăn nhất. Trước đó, Việt Nam đã thắng Lào 3-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 và 5-0 tại lượt ra quân vòng loại cuối Asian Cup 2027.
Trong hiệp một, việc thi đấu thiếu mạch lạc đã gây khó khăn cho các tiền đạo cắm như Nguyễn Tiến Linh. Anh chỉ có hai cơ hội rõ ràng nhưng đều không tận dụng thành công. Cơ hội tốt nhất còn lại thuộc về Hoàng Đức, nhưng cú sút của anh đã không thắng được thủ môn Anoulak.
Mặc dù vậy, đội tuyển Việt Nam đã khép lại năm 2025 với 7 trận thắng và chỉ một thất bại duy nhất trước Malaysia với tỷ số 0-4 tại vòng loại cuối hồi tháng 6. Trận đấu mở màn năm 2026 của đội tuyển sẽ là cuộc tiếp đón Malaysia vào ngày 31/3, một trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng F và tấm vé dự Asian Cup 2027.
Admin
Nguồn: VnExpress
