Tôi đang rất khổ tâm và mất ngủ vì chuyện gia đình. Trước đây, khi em trai tôi mua nhà, tôi đã đứng ra vay tiền với lãi suất ưu đãi để em có thể mua nhà, thậm chí còn giúp em trả bớt nợ để giảm gánh nặng lãi suất. Tổng số tiền tôi hỗ trợ em gần bằng một nửa giá trị căn nhà. Hiện tại, hai vợ chồng em đều là công nhân, phải nuôi ba con nhỏ, trong đó một cháu bị khuyết tật và đang được ông bà nội chăm sóc. Hàng tháng, em vẫn trả cho tôi 10 triệu đồng, nhưng vẫn còn nợ khoảng một phần ba giá trị căn nhà.
Mấy hôm trước, em gọi điện cho tôi, nói muốn mua một chiếc ô tô mới để tiện đưa các con về quê nội, cách nhà khoảng 30km. Em hỏi vay tôi 200 triệu đồng hoặc nhờ tôi đứng ra vay giúp. Tôi đã thật lòng khuyên em nên mua xe cũ để giảm bớt gánh nặng, vì xe chỉ là phương tiện đi lại, hoặc từ từ tính sau. Tôi nhắc em về việc con cái còn nhỏ, một cháu lại bệnh tật, bố mẹ già yếu, hai vợ chồng làm công nhân và còn nhiều nợ cũ.

Thế nhưng, em không nghe lời khuyên của tôi mà vẫn quyết tâm mua xe mới (tôi đoán giá khoảng 600 triệu đồng). Em đã đặt cọc và có lẽ không đủ tiền nên muốn trả góp. Điều khiến tôi buồn nhất là khi tôi khuyên ngăn, em lại tỏ thái độ khó chịu và nói: “Em vay chứ có xin chị đồng nào đâu. Nợ em sẽ trả”. Câu nói đó khiến tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Từ trước đến nay, tôi giúp đỡ em vì thương hoàn cảnh khó khăn, chưa bao giờ tính toán thiệt hơn. Vậy mà giờ đây, em lại nói như thể tôi đang gây khó dễ cho em. Tôi vừa chuyển cho em vay 50 triệu đồng, em liền chuyển trả lại ngay, như thể để chứng minh rằng em “không cần”. Tôi vừa tức giận, vừa buồn bã, nên đã hủy kết bạn với cả hai vợ chồng em và rời khỏi nhóm gia đình. Đêm đó, tôi không thể nào ngủ được. Tôi cảm thấy câu “Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn” thật đúng trong trường hợp này. Bình thường, nếu chồng không suy nghĩ thấu đáo thì còn có thể đổ lỗi cho vợ xúi giục, nhưng ở đây cả hai vợ chồng đều chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Tôi thật sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Liệu tôi có đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của em, hay quan tâm em vượt quá giới hạn của tình chị em hay không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên chân thành để tôi có thể sáng suốt hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress
