Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Bangkok, Thái Lan, khi một bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trong bồn chứa nước nhà vệ sinh của một tòa nhà văn phòng. Vụ việc được tờ Bangkok Post đưa tin ngày 15/11, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo lắng trong cộng đồng.
Theo đó, một nhân viên vệ sinh đang làm việc tại tầng ba của tòa nhà ở quận Lat Krabang thì nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con. Lần theo âm thanh, người này phát hiện tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh. Khi mở nắp bồn chứa nước, nhân viên này bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm bên trong, mực nước chỉ còn một nửa.

Bé gái được tìm thấy trong tình trạng da tay nhợt nhạt, nhăn nheo do ngâm nước quá lâu. Dây rốn của bé có vẻ như vừa mới được cắt. Ngay lập tức, cảnh sát và nhân viên y tế đã được điều động đến hiện trường để đưa bé đến Bệnh viện Sirindhorn cấp cứu.
Ban đầu, các bác sĩ đánh giá tình trạng của bé là “nguy kịch”. Tuy nhiên, sau quá trình chăm sóc y tế tích cực, sức khỏe của bé đã ổn định. Các bác sĩ xác nhận bé không bị chấn thương nghiêm trọng và nặng khoảng 2,7 kg. Những hình ảnh mới nhất cho thấy bé gái đang được chăm sóc trong nôi bệnh viện, quấn trong khăn trắng ấm áp.
Đại úy Kritsada Saikhong, đại diện Sở Cảnh sát Lat Krabang, cho biết bé gái có lẽ mới sinh chưa đầy 24 giờ trước khi bị bỏ rơi. Hiện tại, cảnh sát chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về tung tích của người mẹ tại hiện trường.
Đại úy Saikhong cho biết thêm, cảnh sát đang tích cực điều tra vụ việc. “Chúng tôi đang rà soát toàn bộ camera an ninh để xác định danh tính những người đã ra vào tòa nhà và khu vực nhà vệ sinh vào thời điểm xảy ra vụ việc”, ông nói. Cảnh sát cam kết sẽ truy tìm người đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa trẻ vô tội.
Theo Điều 306 Bộ luật Hình sự Thái Lan, hành vi bỏ rơi trẻ em dưới 9 tuổi có thể bị phạt tới 3 năm tù giam, phạt tiền 6.000 baht (khoảng 4,7 triệu đồng) hoặc cả hai hình phạt.
Vụ việc này gợi nhớ đến một trường hợp tương tự từng gây chấn động dư luận ở Trung Quốc vào năm 2013. Khi đó, một người mẹ trẻ đã xả con trai sơ sinh xuống bồn cầu. Lực lượng cứu hộ đã phải cưa đường ống nước thải để giải cứu em bé, được gọi là “Em bé số 59”. Mặc dù nhịp tim yếu và có nhiều vết xước, đứa trẻ đã sống sót một cách kỳ diệu. Người mẹ sau đó đã thú nhận hành vi của mình sau khi cảnh sát tìm thấy đồ chơi và giấy vệ sinh dính máu tại căn hộ của cô.
Admin
Nguồn: VnExpress
