Truy tố nhóm khiêng quan tài gây rối ở chợ Bến Thành

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Văn Quyết và vợ là Võ Thị Thanh Xuân (cùng 30 tuổi), cùng 5 người khác về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Cáo trạng đã được chuyển đến TAND Khu vực 1 để tiến hành xét xử.

Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi qua lại trước chợ Bến Thành. Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh: Nhóm khiêng quan tài náo loạn chợ Bến Thành. Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, hành vi khiêng quan tài diễu phố của nhóm bị can, diễn ra giữa lòng đường, nơi có đông phương tiện giao thông và du khách nước ngoài qua lại, đã gây ra phản cảm về mỹ quan đô thị, tạo tâm lý hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng. Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị can.

Quá trình điều tra cho thấy, vào khoảng tháng 10/2024, Tuấn bắt đầu hợp tác với vợ chồng Quyết trong việc bán quần áo trực tuyến thông qua tài khoản TikTok “Never GG”. Tuấn là người chủ động đưa ra nhiều ý tưởng kinh doanh, thiết kế và quảng cáo sản phẩm.

Với mong muốn thu hút sự chú ý, tăng độ nhận diện cho cửa hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng, Tuấn đã thực hiện nhiều video clip với các nội dung khác nhau để đăng tải lên mạng xã hội, với hy vọng tạo hiệu ứng lan tỏa và tăng tương tác. Tuy nhiên, kết quả không được như mong đợi. Do đó, Tuấn nảy sinh ý tưởng thực hiện một video gây sốc bằng cách cho 4 người mặc đồ đen khiêng quan tài diễu phố.

Ý tưởng này sau đó được Tuấn chia sẻ với vợ chồng Quyết và một số người khác, và nhận được sự đồng thuận.

Để thực hiện kế hoạch, nhóm này đã liên hệ với trại hòm Nhạn Bảo Thọ ở Long An để mua một chiếc quan tài với giá 3,5 triệu đồng. Họ cũng thuê Nguyễn Văn Thẩm (31 tuổi), chủ cơ sở, sơn quan tài thành màu đen và tìm người khiêng quan tài trên đường.

Vào cuối tháng 1, Tuấn đến một tiệm decal để in hình theo thiết kế, sau đó cùng cả nhóm đến trại hòm của Thẩm ở Long An để dán lên quan tài. Tại đây, nhóm đã thuê Thẩm tổ chức chụp ảnh và quay video trong vòng 4 tiếng với giá 1,3 triệu đồng tại một studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành, quận 1), đồng thời thuê thêm người mẫu ảnh.

Ngày 25/2, Tuấn yêu cầu Thẩm chở quan tài đến studio để chụp ảnh và quay video. Đến chiều cùng ngày, Tuấn đưa 5 chiếc áo khoác có mẫu thiết kế cần quảng cáo cho nhóm nhân công mặc, sau đó họ khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa theo hướng ngược chiều ra đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi quay về (khoảng 200m).

Do chưa hài lòng với kết quả quay video, Tuấn quyết định đưa quan tài ra khu vực trước chợ Bến Thành để quay lại, đồng thời trả thêm tiền công cho Thẩm.

Sau đó, 4 thanh niên mặc đồ đen, trùm đầu, đeo khẩu trang, khiêng quan tài có viết chữ trắng đi bộ dưới lòng đường (dành cho xe máy), từ đường Lê Lai hướng về giao lộ Lê Lai – Trần Hưng Đạo; băng qua đèn xanh đèn đỏ hướng về phía trước cửa Nam chợ Bến Thành; rồi đến giao lộ tiếp theo, nơi có ô tô đợi sẵn để chở về Long An.

Hồ Ngọc Tuấn (trái) tại cơ quan điều tra lúc bị bắt. Ảnh: Bảo Trân
Hồ Ngọc Tuấn bị bắt: Hình ảnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Internet

Tuấn đã tập hợp tất cả hình ảnh và clip để dựng thành một video hoàn chỉnh, sau đó đăng lên tài khoản TikTok “Never GG”. Video này đã thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ, phần lớn đều bày tỏ sự bức xúc và phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi quảng cáo phản cảm và không phù hợp.

Theo Điều 318 Bộ luật Hình sự, hành vi gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trong trường hợp hành vi có tổ chức, sử dụng vũ khí hoặc hung khí, phá phách, gây cản trở giao thông nghiêm trọng, xúi giục người khác gây rối, hành hung người can thiệp hoặc gây thiệt hại tài sản từ 50 triệu đồng trở lên, khung hình phạt sẽ tăng lên từ 2 đến 7 năm tù.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *