Ở tuổi 24, tôi đang đối diện với một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình, liên quan đến mối quan hệ với bạn trai 33 tuổi. Chúng tôi đã trải qua hai lần chia tay, và vừa mới tái hợp gần đây. Điều khiến tôi băn khoăn là lý do anh ấy quay lại sau một thời gian dài như vậy.
Trong một lần đến nhà anh chơi, tôi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của anh và phát hiện ra sự thật đau lòng. Anh ấy đã dành tình cảm cho một người con gái khác, nhưng không được đáp lại. Tôi nhận ra rằng, có lẽ anh ấy tìm đến tôi chỉ sau khi bị từ chối. Sự thật này khiến tôi nhớ lại lần chia tay đầu tiên, cũng vì lý do tương tự. Hóa ra, trong suốt gần hai năm, bằng với khoảng thời gian tôi yêu anh, anh ấy đã thương thầm một người khác.
Khi anh trở về, tôi đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn kết thúc mối quan hệ vì cảm thấy mình chỉ là người thay thế. Anh không đồng ý và cho rằng tôi sẽ thay đổi quyết định. Dù biết anh ấy rất yêu người kia, nhưng tôi cũng tin rằng cô ấy không có tình cảm với anh. Tôi tự hỏi liệu thời gian và cơ hội có thể giúp anh quên đi người đó hay không. Hiện tại, anh ấy thể hiện tình cảm rất nhiều với tôi, nhưng tôi không chắc liệu đó có phải là tình cảm thật lòng hay không.

Anh là một người đàn ông thành đạt, chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, tôi chỉ mới biết điều này gần đây. Khi mới quen, anh ấy ăn mặc giản dị và đi một chiếc xe cũ, khiến tôi không mấy ấn tượng. Anh cũng thừa nhận mình có nhiều thói hư tật xấu như đá gà, cá độ và gái gú. Thậm chí, anh còn nói rằng ở tuổi 33 vẫn chưa từng quan hệ tình dục, điều mà tôi khó có thể tin được. Tôi đã bỏ qua những điều này, nhưng giờ đây tôi lo sợ rằng sau khi kết hôn, anh ấy sẽ “ngựa quen đường cũ”.
Thời gian không còn nhiều, vì anh ấy dự định xin cưới tôi vào dịp Tết này. Gia đình và bạn bè anh đều đã biết chuyện. Tôi cảm thấy hoang mang và chưa thực sự sẵn sàng cho hôn nhân. Tôi sợ rằng anh ấy lấy tôi chỉ để quên đi một người khác, hoặc một ngày nào đó anh ấy sẽ lại sa ngã vào những thói quen cũ. Câu nói “Đâu phải cứ yêu nhau là cưới nhau đâu” của anh ấy càng khiến tôi thêm lo lắng. Sau khi đọc nhiều bài viết về hôn nhân và gia đình, tôi càng cảm thấy bất an. Bạn bè tôi cho rằng tôi đang trải qua hội chứng tiền hôn nhân. Hiện tại, tôi rất bối rối và mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
