Xuất hiện trên sóng truyền hình Hà Nam vào ngày 20/11, bà Ma, một cư dân Trịnh Châu, đã chia sẻ về tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu của mình. Bà cho biết căn bệnh hen suyễn mãn tính khiến bà không thể đi bộ quá 100 mét, và các công việc nhà thông thường cũng trở nên quá sức đối với bà. Tuy nhiên, điều khiến bà lo sợ hơn cả bệnh tật lại chính là sự cô đơn.
“Tôi sợ đến mức ăn không ngon. Lỡ may tôi bị ngã trên đường hoặc qua đời tại nhà, cũng chẳng ai hay biết”, bà Ma nghẹn ngào tâm sự.

Ở tuổi 75, bà Ma có hai người con gái nhưng không thể trông cậy vào họ. Người con gái thứ hai, đã ngoài 40 tuổi, không may bị tàn tật và đang sống trong căn nhà mà bà Ma đã để lại cho cô. Trong khi đó, người con gái lớn gần đây đã cắt đứt liên lạc với mẹ và tuyên bố không cần bất kỳ tài sản nào.
Khi phóng viên liên hệ với người con gái lớn, cô đã phản ứng gay gắt, cho biết bản thân không có việc làm ổn định nên không thể chăm sóc mẹ. Trước thông tin về việc bà Ma có ý định tìm người ngoài để trao quyền thừa kế, cô đáp: “Tùy bà ấy quyết định, đó là tài sản của bà ấy, tôi không can thiệp.”
Không còn lựa chọn nào khác, bà Ma đã quyết định công khai tìm kiếm con gái nuôi với một lời đề nghị hấp dẫn. Người được chọn sẽ nhận được một căn nhà (ngoài căn bà đang ở), một sổ tiết kiệm trị giá 400.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng) và một khoản lương hàng tháng là 3.000 tệ (khoảng 10,5 triệu đồng).
“Chỉ cần người đó thật lòng đối xử tốt với tôi, tôi sẽ trao hết mọi thứ”, bà Ma khẳng định và nhấn mạnh rằng bà là một người dễ tính và không hay xét nét.
Dưới góc độ pháp lý, các luật sư nhận định rằng bà Ma hoàn toàn có quyền ký kết thỏa thuận “di sản – phụng dưỡng” với một người không có quan hệ huyết thống, miễn là bà vẫn còn minh mẫn và đủ năng lực hành vi dân sự.
Câu chuyện của bà Ma đã nhanh chóng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh tuổi già của bà, nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự rạn nứt trong mối quan hệ mẫu tử. Một số người còn hài hước xin “ứng tuyển”. “Bà có nhận cháu trai nuôi không ạ? Cháu hứa sẽ chăm sóc bà đến năm 120 tuổi”, một cư dân mạng bình luận.
Admin
Nguồn: VnExpress
