Biển chào mừng tỉnh thành xưa: Ký ức 30 năm

Ở tuổi 77, ông Nguyễn Trí Dũng, một người dân Cần Thơ, đã khiến cộng đồng mạng thích thú khi chia sẻ những bức ảnh độc đáo về các biển chào mừng tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam. Những hình ảnh này được ông ghi lại trong gần 30 năm công tác trước đây, bằng chiếc máy ảnh phim du lịch Canon.

Những bức ảnh này không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là một lát cắt về quá khứ, gợi nhớ về một thời kỳ mà thông tin du lịch còn hạn chế. Ông Dũng kể lại, vào cuối những năm 1990, việc tìm kiếm thông tin du lịch rất khó khăn. Ông thường phải tự mình nghiên cứu bản đồ, kết hợp với sách “Đường bộ Việt Nam” để phác thảo lộ trình cho mỗi chuyến đi. Giao thông ở miền Bắc thời đó còn nhiều trở ngại, với những đoạn quốc lộ hẹp đến mức hai xe máy cũng khó tránh nhau.

Trong ký ức của ông Dũng, Yên Bái của gần ba thập kỷ trước là một vùng đất dân cư thưa thớt, đường sá khó đi. Phải mất gần một ngày trời ông mới có thể đến được nơi này. Yên Bái, cùng với Lào Cai, từng là một phần của tỉnh Hoàng Liên Sơn, được tách ra vào ngày 1/10/1991, trước khi có kế hoạch sáp nhập trở lại vào Lào Cai vào ngày 1/7/2025.

Bộ ảnh của ông Dũng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều người gọi ông là “phượt thủ đời đầu” vì tinh thần khám phá đất nước từ những năm tháng mà thông tin du lịch còn chưa phát triển.

Trong số những bức ảnh được chia sẻ, có hình ảnh Đà Nẵng những năm đầu 2000, sau khi tách khỏi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng vào năm 1997. Bức ảnh được chụp vào một buổi sáng tháng 10/2001. Ông Dũng nhận xét, sau gần 25 năm, thành phố này đã thay đổi diện mạo một cách ngoạn mục, du lịch phát triển mạnh mẽ nhờ lợi thế bờ biển.

Một bức ảnh khác ghi lại biển chào mừng của tỉnh Quảng Nam vào năm 1997. Ông Dũng nhớ lại, vào giai đoạn 1997-2001, trên đường đi rất hiếm gặp khách sạn hay nhà hàng. Ông thường chỉ ăn qua loa tại các quán ven đường hoặc dùng đồ ăn khô, và nghỉ ngơi tại các nhà khách.

Bên cạnh đó, còn có bức ảnh về địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa dưới chân đèo Cả năm 1998.

Một người dùng mạng xã hội tên Nhật Lê bình luận về bức ảnh chụp địa giới tỉnh Bình Thuận tháng 6/2001: “Biển chào mừng cách nhà tôi gần 1 km, mỗi lần nhìn thấy là cảm giác sắp tới nhà”. Nhiều người khác cũng bày tỏ sự đồng cảm, bởi sau khi nhiều tỉnh, thành được sáp nhập và đổi tên, bộ ảnh của ông Dũng đã gợi lại những kỷ niệm xưa.

Ông Dũng còn lưu giữ hình ảnh biển chào mừng TP HCM được chụp trên quốc lộ 1A, ngay sau khi vừa qua địa phận tỉnh Đồng Nai vào năm 1997.

Một khoảnh khắc khác được ghi lại là biển địa giới tỉnh Vĩnh Long năm 2002, chụp tại đoạn cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền.

Cách Vĩnh Long hơn 140 km là hình ảnh biển chào mừng tỉnh Bạc Liêu được ông Dũng chụp vào năm 1998. Hiện nay, Bạc Liêu đã sáp nhập với Cà Mau, lấy tên tỉnh là Cà Mau.

Mặc dù một phần ba số ảnh đã bị hỏng do điều kiện bảo quản không tốt, phim bị hư gần hết, nhưng ông Dũng vẫn trân trọng những bức ảnh còn lại. Ông chia sẻ rằng những tấm ảnh ưng ý đều được mang đi ép để bảo quản.

Sau 30 năm, người “phượt thủ” 77 tuổi này vẫn giữ niềm đam mê với những hành trình mới và mong muốn được quay lại những nơi mình đã từng đến. Ông tâm sự: “Có những nơi thay đổi hoàn toàn, phải chấp nhận thôi, không có gì giữ nguyên mãi được”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *