Cạm bẫy cá độ: Góc khuất sau ánh hào quang thể thao

Trên những chuyến bay chở các đội thể thao chuyên nghiệp ở Mỹ, đặc biệt là các đội bóng rổ, khu vực cuối máy bay thường biến thành những sòng bạc di động. Tại đây, tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp nhanh chóng “đội nón ra đi” qua những ván poker đầy căng thẳng. Một cựu ngôi sao NBA từng chia sẻ rằng, có những chuyến đi dài ngày khiến anh “cháy túi” ngay khi máy bay vừa đáp xuống.

Để hiểu rõ hơn về lý do các vận động viên chuyên nghiệp dễ vướng vào cờ bạc, các chuyên gia cho rằng cần phải xem xét đến văn hóa đặc thù của giới thể thao. Đó là một môi trường cạnh tranh vô cùng khốc liệt, nơi tập trung những cá nhân có tinh thần chiến thắng cao độ, đồng thời sở hữu khối tài sản lớn và quỹ thời gian dư dả. Một chuyên gia tuyển trạch của NBA đã ví von sự kết hợp này như một “cơn bão hoàn hảo” dẫn lối đến con đường cờ bạc.

Bản chất của “con nghiện tranh đấu”

Chính khát khao chiến thắng, yếu tố giúp các vận động viên vượt trội so với người bình thường trên sân đấu, lại vô tình biến cờ bạc thành một cái bẫy nguy hiểm trong cuộc sống của họ. Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc thuộc Đại học Rutgers (Mỹ) đã chỉ ra rằng, tỷ lệ các vận động viên sa vào cờ bạc cao hơn tới 75% so với mức trung bình của xã hội.

Thời gian gần đây, người hâm mộ thể thao đã không khỏi bàng hoàng trước hàng loạt vụ bê bối liên quan đến cờ bạc. Huấn luyện viên Chauncey Billups của NBA từng bị cáo buộc cấu kết với các tổ chức tội phạm để dàn xếp các ván poker, trong khi cầu thủ Terry Rozier bị nghi ngờ cung cấp thông tin nội bộ cho giới cá độ. Thậm chí, hai cầu thủ bóng chày là Luis Ortiz và Emmanuel Clase còn bị cáo buộc đã “bắt tay” để ném bóng theo kịch bản, giúp một đường dây cờ bạc thu lợi tới 400.000 USD.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao những ngôi sao thể thao với thu nhập hàng triệu đô la lại chấp nhận mạo hiểm danh tiếng của mình chỉ vì những khoản tiền nhỏ? Một chuyên gia đã chia sẻ với CNN rằng: “Việc đánh đổi danh dự vì tiền bạc có vẻ vô nghĩa, nhưng có lẽ họ cần cảm giác mạnh, một bản năng khó có thể cưỡng lại.”

Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan từng cay đắng thừa nhận: “Tôi có thể bỏ cờ bạc, nhưng tôi có vấn đề với sự cạnh tranh.” Với những người như Jordan, cờ bạc không chỉ đơn thuần là tiền bạc, mà còn là khát khao được chiến thắng đối thủ.

Bi kịch thường bắt đầu từ những thách thức nhỏ nhặt. Một cựu chuyên gia của NBA kể lại: “Họ không bao giờ ngồi đọc sách. Trên sân tập, chỉ cần ai đó hô lên ‘cược 100 đô tôi ném trúng quả này’ là tất cả sẽ lao vào.”

Môi trường dung dưỡng cờ bạc

Cầu thủ Terry Rozier trong màu áo Miami Heat, ở một trận đấu mùa trước. Ảnh:Reuters
Terry Rozier gia nhập Miami Heat: Ảnh Reuters. Ảnh: Internet

Cờ bạc và thể thao đã song hành cùng nhau như một thú tiêu khiển trong nhiều thập kỷ ở Mỹ. Tony Kubek, một cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng, đã kể về những chuyến tàu kéo dài 36 tiếng đồng hồ, nơi những sòng bạc với đầy những tờ 100 đô la hoạt động nhộn nhịp từ những năm 1950.

Hơn 20 năm trước, hai ngôi sao bóng rổ Charles Oakley và Tyrone Hill thậm chí đã xô xát ngay trên sân tập chỉ vì một món nợ lên tới hàng chục nghìn đô la. Oakley đã trần tình trên tạp chí GQ: “Vay ngân hàng thì phải trả lãi, nếu nợ tôi mà không trả thì tôi phải tự đi đòi.”

Ngày nay, khi cá cược đã được hợp pháp hóa tại 38 bang của Mỹ, ranh giới giữa giải trí và cờ bạc càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự bùng nổ của các ứng dụng cá cược trực tuyến cho phép các vận động viên thỏa sức sát phạt ngay tại phòng khách sạn hay thậm chí là trong phòng thay đồ.

Jayson Werth, một cựu ngôi sao bóng chày tự nhận mình là một “con nghiện tranh đấu”, đã cảm thấy hụt hẫng tột độ khi giải nghệ. Để tìm lại cảm giác adrenaline, anh đã tìm đến việc sở hữu ngựa đua thay vì trực tiếp thi đấu.

Werth đã lý giải nỗi lòng của những đồng nghiệp đã trót sa chân vào con đường cờ bạc: “Chúng tôi được nuôi dạy để cạnh tranh suốt cả cuộc đời. Khi ánh đèn sân khấu tắt, ‘vết ngứa’ đó trở nên khó chịu đến mức buộc người ta phải tìm cách gãi.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *