Chồng cũ liên tục nhắn tin chửi rủa, coi thường: Tôi phải làm sao?

Sau ly hôn ở tuổi 32, tôi đã trải qua 5 cái Tết xa gia đình chồng. Tôi không muốn nhắc lại nguyên nhân tan vỡ, vì mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Hôm nay, tôi tìm đến đây để giãi bày những tâm tư, nỗi buồn. Con trai tôi năm nay 7 tuổi, đang học lớp 2 tại thành phố. Tôi sống ở vùng ven ngoại ô, mỗi lần lên thăm con phải vượt qua một quãng đường dài và một con sông lớn, mất hơn 30 phút di chuyển. Từ khi chia tay, tôi một mình nuôi con, cố gắng đưa đón con để bù đắp tình cảm thiếu vắng.

Khi con đến tuổi đi học, tôi và chồng cũ thống nhất cho con học ở thành phố, nơi gia đình anh sinh sống. Nhưng đó cũng là những ngày tháng đầy mệt mỏi. Vì đường sá xa xôi, sợ con vất vả, chồng cũ đề nghị tôi đón con vào thứ Sáu hàng tuần để con có thời gian nghỉ ngơi và tập trung học tập. Thấy hợp lý, tôi đăng ký các lớp học nâng cao vào những ngày trong tuần để vơi bớt nỗi nhớ con. Tuy vậy, cứ khi nào rảnh rỗi hoặc con được nghỉ, tôi lại tranh thủ lên thành phố đón con về, hoặc cùng con đi ăn rồi về. Trong suốt năm lớp một, tôi đi đi về về đón con, còn chồng cũ thì liên tục nhắn tin trách móc, thậm chí chửi rủa tôi.

Chồng cũ ngày nào cũng nhắn tin chửi rủa, khinh thường tôi

Đặc biệt, năm con học lớp hai, tôi bận rộn với kỳ học cuối và công việc ở công ty. Nhiều hôm đến 7-8 giờ tối tôi mới xong việc, nhưng chưa bao giờ tôi quên con, luôn mong ngóng đến cuối tuần để đón con về. Chồng cũ không ngừng chỉ trích, coi thường tôi. Anh ta dựng chuyện nói tôi tâm sự riêng với con, rồi than vãn phải lo cho con từ sáng đến tối. Tôi biết con đã tự lo được việc tắm rửa và chăm sóc bản thân, bản thân tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Tôi thương chồng cũ, nhưng lại không biết phải làm sao, vì nếu con ở với tôi, bé sẽ không có được môi trường học tập tốt nhất. Chấp nhận con ở đó, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận những lời dị nghị từ xã hội và gia đình chồng cũ. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định nói xấu gia đình anh trước mặt con, luôn dặn con phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà và cha để mọi người vui vẻ khi gặp tôi.

Chồng cũ của tôi đã có người yêu mới và thường xuyên bỏ bê con. Đó là cuộc sống riêng của anh ta, tôi không muốn chỉ trích. Thế nhưng anh ta lại liên tục chửi rủa, mạt sát tôi bằng những lời lẽ mà tôi không thể nào quên được. Anh ta muốn kết hôn, thuê nhà ở riêng và muốn con tôi ở với hai người đó, yêu cầu tôi tránh xa cuộc sống của anh ta. Tôi chưa từng can thiệp vào cuộc sống của họ, nhưng anh ta lại nói: “Mày đừng dính líu đến cha con tao, đừng dây dưa.” Những lời nói đó chẳng phải đã quá khinh thường nhau rồi sao?

Tôi không phải là người đẻ thuê, tại sao tôi phải chịu cảnh xa con? Tôi nói nếu anh ta kết hôn, tôi sẽ đón con về ở với mình. Anh ta lại sỉ vả tôi, nói rằng một người nghèo như tôi thì làm sao có thể lo cho con một cuộc sống tốt. Cuối cùng, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Làm sao tôi có thể chịu đựng được việc xa con? 5 năm qua, cuộc sống của tôi chỉ có con, công việc và việc học.

Tôi chưa có bạn trai dù có nhiều người theo đuổi. Chỉ cần nghĩ đến những lời mạt sát của chồng cũ, tôi lại thất vọng về tình yêu. Tôi biết ngoài kia có rất nhiều cuộc hôn nhân không trọn vẹn, ai cũng có những nỗi niềm riêng, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra giải pháp cho bản thân mình. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *