Những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Giữa bối cảnh đó, nhiều tổ chức và cá nhân đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm để đến với những vùng затопленные, hỗ trợ người dân vượt qua cơn hoạn nạn.
Điển hình như nhóm Mân Côi đến từ Hà Tĩnh, do anh Đậu Văn Mân, 33 tuổi, dẫn đầu. Trưa ngày hôm qua, nhóm đã quyết định lên đường, mang theo những nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương bị ngập sâu nhất của tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa hơn 20 km.
Địa hình “lòng chảo” với nhiều sông hồ bao quanh khiến Hòa Thịnh trở thành điểm ngập úng nghiêm trọng. Nhóm Mân Côi đã sử dụng bốn thuyền cứu hộ, chia thành nhiều hướng, chở đầy mì tôm, bánh ngọt, nước suối… để tiếp cận những khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Mặc dù mực nước đã rút nhẹ so với trước đó, khi đoàn đến nơi, trời vẫn mưa lớn, nước lũ mênh mông bao phủ khắp vùng. Tại ấp Hòa Mỹ, nhiều người dân vẫn phải đứng trên mái nhà hoặc tầng hai để kêu cứu, mong nhận được lương thực. Thuyền cứu hộ phải len lỏi qua những vùng thôn xóm tan hoang, vượt qua bụi tre, gốc cây, cột điện gãy đổ để tiếp cận những người dân đang vẫy tay cầu cứu trên mái nhà.
Anh Mân chia sẻ: “Nhiều hoàn cảnh rất thương tâm. Một số người dân vì sợ chúng tôi không nhìn thấy nên đã dùng áo, khăn để ra hiệu, thậm chí có người bơi ra để nhận đồ cứu trợ.”
Trong quá trình di chuyển sâu vào vùng ngập, các thành viên trong đoàn không khỏi xót xa khi chứng kiến những trường hợp tử vong thương tâm. Do nước chưa rút, các gia đình đành phải chờ đợi để lo hậu sự cho người thân. Dù đau lòng, đoàn chỉ có thể để lại lương thực rồi khẩn trương di chuyển đến những hộ dân khác đang chờ đợi giúp đỡ.
Công tác cứu hộ tại Hòa Thịnh gặp rất nhiều khó khăn do địa hình không quen thuộc, nước chảy xiết, mưa lớn và sóng điện thoại chập chờn gây khó khăn cho việc liên lạc. Anh Mân cho biết, chỉ cần một thành viên chưa kịp quay về điểm tập kết, cả đoàn đều lo lắng, đứng ngồi không yên.

Nhiều nhóm tình nguyện khác từ các địa phương cũng gặp khó khăn và phải tạm dừng công tác cứu hộ do nước lên quá cao, có nơi ngập sâu đến 4-5 mét, sóng mạnh. Một số thuyền cứu hộ đã cố gắng vượt qua dòng nước xoáy để vào Hòa Thịnh nhưng không thành công, đành phải quay lại địa điểm khác chờ nước rút.
Khi nhận thấy nước bắt đầu rút dần vào chiều ngày hôm qua, nhóm Tư Nhà Bè từ Quy Nhơn đã huy động bốn môtô lội nước để tiếp cận Hòa Thịnh. Anh Trần Chiến, thành viên của nhóm, cho biết đã có gần 50 tình nguyện viên đến Phú Yên trong ba ngày qua để tham gia công tác cứu hộ. Anh nhấn mạnh rằng cần có lực lượng đông đảo để thay phiên nhau vì công việc này đòi hỏi rất nhiều sức lực.

Theo anh Chiến, do địa bàn ngập sâu đúng vào thời điểm nước rút nên dòng chảy rất mạnh, gây ra nhiều trở ngại trong việc tiếp cận từng hộ dân. Tối ngày hôm qua, nhóm đã tìm thấy một gia đình gồm hai ông bà và cháu nhỏ bị mắc kẹt trong nhà suốt hai ngày liền, không còn lương thực. Anh Chiến kể lại, khi thấy đoàn cứu hộ, người vợ đã bật khóc vì mừng tủi. Chồng bà bị tai biến, còn con gái đi làm ăn xa.

Bên cạnh các nhóm thiện nguyện, chính quyền địa phương cũng đã tăng cường lực lượng cứu hộ. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đăk Lăk đã sử dụng xuồng máy, ca nô để tiếp cận người dân. Tại những khu vực bị cô lập, cảnh sát phát hiện nhiều người dân phải leo lên ngọn cây để tránh lũ. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa từng người xuống xuồng an toàn. Ở một số nơi, lực lượng cứu hộ phải dỡ ngói mái nhà để đưa người dân ra ngoài an toàn.
Trong chiều và tối ngày hôm qua, hàng trăm người dân đã được các lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời được hỗ trợ thực phẩm và chăm sóc y tế sau ba ngày bị cô lập hoàn toàn.
Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết vào sáng nay, nước đã rút gần hết và “không còn người dân nào bị mắc kẹt trong vùng lũ”. Trong những ngày trước đó, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán nhiều hộ dân ở khu vực ngập sâu đến trụ sở xã hoặc trường học để tạm trú.
Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk, tính đến tối ngày hôm qua, mưa lũ đã làm 27 người chết và 8 người mất tích trên địa bàn tỉnh. Lực lượng quân đội, công an và các nhóm cứu hộ xã hội vẫn đang tiếp tục hỗ trợ người dân, đặc biệt là ở những khu vực ngập sâu. Ông cũng bác bỏ thông tin sai lệch về việc “sập nhà lầu, hàng trăm người chết” tại xã Hòa Thịnh.

Theo số liệu từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay, mưa lũ đã làm 55 người chết trên phạm vi cả nước, tăng 10 ca so với chiều ngày hôm qua, tất cả đều ở Đăk Lăk. Ngoài Đăk Lăk, Khánh Hòa ghi nhận 14 ca tử vong, Gia Lai và Lâm Đồng mỗi nơi 5 ca, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2 ca. Số người mất tích tăng lên 13.
Thiên tai cũng gây hư hỏng cho 946 ngôi nhà, chủ yếu ở Lâm Đồng với gần 780 nhà. Hiện vẫn còn khoảng 28.500 ngôi nhà bị ngập, tập trung nhiều nhất ở Đăk Lăk (gần 11.600 nhà), Khánh Hòa (gần 10.400 nhà) và Gia Lai (6.500 nhà).
Những nỗ lực cứu hộ và hỗ trợ của các lực lượng chức năng, các tổ chức và cá nhân đang góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress
