“Tôi đã thức trắng đêm và gần như tuyệt vọng, không biết người thân còn sống hay đã mất,” chị Nguyễn Thị Ngọc Huấn, 31 tuổi, cư dân xã Sông Hinh, kể lại về đêm kinh hoàng 20/11, khi lũ tràn về nhấn chìm Hòa Thịnh.
Xã Hòa Thịnh, cùng với phường Đông Hòa, thuộc “rốn lũ” của Đăk Lăk (trước đây là Phú Yên). Vùng đất rộng 159 km2 với gần 30.000 dân này nằm ở hạ lưu sông Ba, con sông lớn nhất khu vực Nam Trung Bộ, nơi có nhiều nhà máy thủy điện. Do địa hình trũng và khả năng thoát nước kém, khu vực này thường xuyên bị ngập sâu khi thượng nguồn có mưa lớn. Trong đợt lũ vừa qua, nước dâng nhanh chỉ trong vài giờ, nhiều nơi ngập sâu 4-5 mét, nhấn chìm nhà cửa gần đến mái.
Chị Huấn đau xót kể lại: “Những ngôi nhà nằm giữa đồng, nước lên quá nhanh, không ai kịp trở tay. Một phần do thủy điện xả lũ, nước từ dưới đồng dâng lên, lại thêm mưa lớn trút xuống.”

Trước đó, vào ngày 19/11, chị Huấn nhận được tin báo về việc hồ thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng kỷ lục. Cùng lúc đó, còi báo động vang lên liên tục, yêu cầu người dân di dời. Dù ở cách xa khoảng 80 km, chị liên tục gọi điện cho ba mẹ nhưng không liên lạc được. Chị nhờ hàng xóm báo tin cũng không thành công.
Đến tối hôm sau, qua một người quen trong xóm, chị mới biết nước đã dâng gần đến mái nhà, cha mẹ và ông bà phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Xung quanh chìm trong bóng tối và mưa lớn. Làng xóm chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Do đang vào mùa thu hoạch cà phê, hầu hết thanh niên và những người khỏe mạnh đều lên Lâm Đồng làm thuê. Nghe tin lũ, chị vội vã quay về nhưng bị mắc kẹt do sạt lở. Em trai chị từ TP.HCM cũng tức tốc trở về nhưng bị chặn lại trên quốc lộ. Chị và em gái lấy chồng gần đó cũng bất lực vì nước lũ chia cắt.
“Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết gọi điện cầu cứu khắp nơi. Tôi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội nhưng cuối cùng không ai đến giúp,” chị Huấn nghẹn ngào nói. Chị cho biết suốt gần hai ngày, ba mẹ và ông bà gần như không có đồ ăn, nước uống, quần áo thì ướt sũng.

Trong khi đó, anh Võ Ngọc Thiện đã trực tiếp trải qua “những ngày kinh khủng tại rốn lũ”. Lớn lên ở xóm Đồng, thôn Vinh Ba, xã Hòa Thịnh, anh Thiện, 37 tuổi, đã quen với việc sống chung với lũ và luôn có sự chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, anh không thể ngờ được sự nguy hiểm của trận lũ lịch sử lần này.
Theo anh Thiện, từ 17h ngày 20/11, nước bắt đầu dâng đến đầu gối, nhưng chỉ hai tiếng sau đã ngập đến bụng. Mọi nỗ lực kê cao tài sản đều trở nên vô vọng khi nước trong nhà dâng lên ngang cổ. Toàn bộ đồ điện tử như tivi, tủ lạnh, máy giặt và xe máy đều bị nhấn chìm. Đến khuya, nước ngập đến nóc nhà, đe dọa tính mạng, anh Thiện cùng cha mẹ và con nhỏ phải leo lên đòn tay (xà gỗ đỡ mái nhà) để tránh lũ.
Trong nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ, anh Thiện đã dỡ ngói mái nhà, dùng đèn pin rọi ra ngoài để phát tín hiệu cấp cứu và gọi vào các số điện thoại cứu hộ tìm thấy trên mạng nhưng không thể liên lạc được.
“Lúc đó, tôi đành chấp nhận số phận,” anh Thiện nói. Bốn người ngồi co ro suốt đêm trên xà nhà và chỉ biết “cầu nguyện”. Đến sáng hôm sau, khi nước bắt đầu rút, anh Thiện mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh Thiện cho biết, trước khi lũ ập đến, người dân địa phương đã được chính quyền cảnh báo và chủ động kê cao đồ đạc. Tuy nhiên, họ không di dời vì nhiều năm qua lũ thường chỉ ngập đến mép giường, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Lần này, nước dâng quá nhanh và cao gấp đôi so với trận lũ lịch sử năm 1993, khiến nhiều gia đình không kịp trở tay.
Sáng nay, nhiều đoàn cứu trợ đang cố gắng tiếp cận “rốn lũ” Hòa Thịnh. Sư thầy Thích Quảng Đạo, trụ trì Phước Lực Tự, xã Hòa Thịnh, cho biết chùa đã bị lũ bủa vây hơn 5 ngày. Ban đầu nước lên từ từ, nhưng ba ngày trước, “lũ đổ về ầm ầm” khiến ngôi chùa nằm trên gò cao vẫn bị ngập hơn 2 mét.
Trong khuôn viên chùa có một tòa nhà cao tầng, nơi khoảng 50 người dân xung quanh và người trong chùa di tản đến trú ẩn. Những khu dân cư ở sâu bên trong đã bị ngập đến mái nhà. “Suốt những ngày lũ, khu vực này không thể liên lạc được vì mất sóng điện thoại và hết pin,” sư thầy cho biết.
Hiện tại, lũ đã rút dần, nhà chùa đang tích cực thu gom nhu yếu phẩm để cứu trợ người dân vùng bị cô lập.

Sáng nay, một số nhóm cứu trợ đang cố gắng đi sâu vào xã Hòa Thịnh, nỗ lực tiếp cận các thôn bị chia cắt nhiều ngày. Tuy nhiên, nước vẫn còn lớn, gây khó khăn cho việc di chuyển. Họ phải sử dụng ca nô hoặc xe bán tải gầm cao.
Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Đăk Lăk tối qua, Chủ tịch xã Hòa Thịnh cho biết thôn Phú Phong có khoảng 1.000 người bị mắc kẹt nhiều ngày. Tối 20/11, tàu cứu hộ cỡ lớn mới tiếp cận được khu vực này, và đến sáng 21/11 mới bắt đầu sơ tán người dân. Đến chiều qua, xã đã ghi nhận ba người chết. Nhiều nhà cao tầng vẫn còn 30-40 người đang cố gắng cầm cự, nhưng lương thực và nước uống đã cạn kiệt. Các thôn Phú Phong, Phú Mỹ… vẫn còn hàng nghìn hộ dân bị cô lập.
Theo thống kê gần nhất, mưa lũ ở Đăk Lăk đã làm 27 người chết và 8 người mất tích. Trên toàn quốc, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 55 người, làm hư hỏng 946 căn nhà và khiến khoảng 28.500 căn nhà bị ngập.
Admin
Nguồn: VnExpress
