Mùa giải của Lamine Yamal, tài năng trẻ của Barcelona, bắt đầu đầy hứa hẹn với việc ký hợp đồng mới đến năm 2031 và vinh dự khoác lên mình chiếc áo số 10 huyền thoại. Đi kèm với đó là mức lương tăng gấp 10 lần, ước tính khoảng 23 triệu USD bao gồm cả thưởng, đưa anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, chỉ sau Robert Lewandowski và Frenkie de Jong.
Tuy nhiên, trước khi mùa giải chính thức khởi tranh, Yamal đã vướng vào một loạt những tranh cãi ngoài sân cỏ.
Tháng 6, tạp chí Lecturas đăng tải hình ảnh Yamal và nữ tiếp viên hàng không Fati Vazquez, 29 tuổi, cùng nhau vui chơi trên mô tô nước tại đảo Pantelleria, Italy. Trước đó, cả hai đều chia sẻ ảnh chụp từ cùng một địa điểm, tham gia vào các hoạt động giải trí xa hoa trên du thuyền và máy bay trực thăng. Yamal sau đó đã phủ nhận mối quan hệ tình cảm với Vazquez, khẳng định họ đi cùng nhiều đồng đội khác. Về phía Vazquez, cô tiết lộ đã nhận được nhiều lời đe dọa giết sau khi những bức ảnh được công khai.
Chưa dừng lại ở đó, Yamal tiếp tục bị tố cáo cố gắng tán tỉnh người mẫu Claudia Bavel, 29 tuổi. Bavel khẳng định có trong tay đoạn ghi âm cho thấy tiền đạo trẻ “gạ gẫm” và bày tỏ mong muốn được gặp gỡ cô, bất chấp khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, Yamal đã lên tiếng bác bỏ thông tin này trên chương trình truyền hình TardeAR, khẳng định anh không hề quen biết Bavel.
Sự kiện gây tranh cãi lớn nhất liên quan đến bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của Yamal vào ngày 13/7. Ngôi sao trẻ của Barca đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa theo chủ đề “mafia” hoặc “gangster rap”. Theo truyền thông Tây Ban Nha, khoảng 200 khách mời, bao gồm bạn bè, người thân và đồng đội của Yamal, đã tham dự bữa tiệc tại một khu biệt thự tư nhân, địa điểm được giữ bí mật đến phút cuối.
Bữa tiệc vấp phải nhiều chỉ trích vì sự xuất hiện của các nghệ sĩ có thân hình nhỏ bé. Hội Người mắc chứng lùn và các Dị tật khác về xương của Tây Ban Nha (ADEE) đã khiếu nại, cho rằng hành động này vi phạm “phẩm giá của những người khuyết tật”. Bộ Quyền Xã hội Tây Ban Nha cũng vào cuộc, yêu cầu điều tra để xác minh xem có hành vi vi phạm pháp luật nào hay không. Tuy nhiên, một trong số các nghệ sĩ đã lên tiếng bảo vệ việc làm của mình, khẳng định họ tham gia biểu diễn dựa trên hợp đồng hợp pháp, được tôn trọng và đối đãi tốt.
Về mặt chuyên môn, Yamal đã ghi được 4 bàn thắng và có 4 kiến tạo sau 8 trận tại La Liga, cùng với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 3 trận tại Champions League. Mặc dù vậy, thể trạng của tiền đạo 18 tuổi không ổn định do liên tục gặp phải chấn thương, dẫn đến căng thẳng giữa Barca và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF).
Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10, Yamal được triệu tập nhưng sau đó phải rút lui do tái phát chấn thương háng. Trước đó, HLV Hansi Flick đã chỉ trích đội tuyển Tây Ban Nha vì “không chăm sóc cầu thủ trẻ” khi Yamal phải sử dụng thuốc giảm đau để ra sân.
Căng thẳng tiếp tục leo thang trong đợt tập trung tháng 11, khi Yamal vẫn được triệu tập dù Barca đã tiến hành điều trị chấn thương cho anh chỉ vài giờ trước khi đội tuyển tập trung. RFEF cho biết họ chỉ nhận được thông tin về việc điều trị sau khi thủ thuật đã hoàn tất, và báo cáo y tế chính thức của Barca khuyến nghị cầu thủ cần nghỉ ngơi từ 7 đến 10 ngày. HLV Luis de la Fuente sau đó buộc phải loại Yamal và triệu tập tiền vệ Jorge de Frutos thay thế.
Trước trận El Clasico ở vòng 10 La Liga, Yamal lại gây tranh cãi với phát ngôn “Real vừa ăn cắp, vừa la làng”. Điều này khiến anh bị các cổ động viên Real Madrid la ó trong suốt trận đấu và trở thành tâm điểm của những xô xát căng thẳng sau trận đấu.
Trận đấu đó, Yamal thi đấu không hiệu quả, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 80%, hai cú sút đều không trúng đích và để mất bóng 22 lần.
Sau quãng nghỉ quốc tế, Barca sẽ trở lại sân Camp Nou để tiếp đón Bilbao. Yamal đã hồi phục chấn thương và sẵn sàng ra sân. Người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ sớm lấy lại phong độ và tỏa sáng, như những gì anh đã thể hiện ở nửa sau mùa giải 2024-2025 và tại Euro 2024.
Admin
Nguồn: VnExpress
