Huấn luyện viên Arne Slot đã thẳng thắn nhận trách nhiệm sau thất bại nặng nề 0-3 của Liverpool trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà Anfield vào ngày 22/11. Trận thua này đánh dấu một trong những màn trình diễn đáng thất vọng nhất của “The Kop” trong nhiều năm trở lại đây.
Mặc dù bàn mở tỷ số của Nottingham, do công của Murillo, gây tranh cãi vì cho rằng Dan Ndoye đã việt vị và cản tầm nhìn của thủ môn Alisson Becker, Slot từ chối đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài. Ông nhấn mạnh rằng việc tìm kiếm các lý do khách quan không phải là giải pháp. Thay vào đó, ông tập trung vào những thiếu sót của bản thân và toàn đội.
“Không ai muốn nghe tôi phàn nàn về trọng tài sau trận thua 0-3 trên sân nhà”, Slot nói. “Tôi phải tự nhìn nhận lại mình và đội bóng trước tiên. Một bàn thắng có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng sau khi nhận bàn thua, chúng tôi gần như không tạo ra được cơ hội nào đáng kể”.
Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận rằng dù Liverpool sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, điều đó không thể che đậy trách nhiệm của ông trong giai đoạn khó khăn này. Ông khẳng định luôn tự vấn bản thân sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, để tìm ra những điểm cần cải thiện. “Tôi chịu trách nhiệm cho chuỗi kết quả hiện tại. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì chúng tôi đang thể hiện. Mọi thứ quá tệ, và tôi phải chịu trách nhiệm”, Slot nhấn mạnh.
Sau bàn thua gây tranh cãi, hàng phòng ngự của Liverpool tiếp tục thi đấu lỏng lẻo, tạo điều kiện cho Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White ghi thêm hai bàn trong hiệp hai. Thất bại này đánh dấu lần đầu tiên Liverpool thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với cách biệt từ ba bàn trở lên kể từ tháng 4 năm 1965, một kỷ lục đáng buồn dưới thời huấn luyện viên huyền thoại Bill Shankly.
Liverpool đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, một thành tích tệ hại chỉ xảy ra một lần duy nhất trước đó, vào mùa giải 2014-2015. Họ cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua từ sáu trận trở lên trong 12 vòng đấu đầu tiên.
Trái ngược với sự thất vọng của Liverpool, Nottingham Forest đã làm nên lịch sử khi trở thành đội khách thứ tư trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh giành chiến thắng trên sân Anfield với cách biệt từ ba bàn trở lên.

Slot thừa nhận rằng Liverpool đã chơi rất tệ, đặc biệt trong khâu tận dụng cơ hội và phòng ngự. “Thua 0-3 trên sân nhà, bất kể đối thủ là ai, đều là một kết quả tồi tệ”, ông nói. “Từ đầu mùa giải, ngoại trừ trận đấu với Man City, chúng tôi luôn là đội chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, gần đây, chúng tôi liên tục bỏ lỡ những cơ hội rõ ràng, và những sai lầm phòng ngự thường dẫn đến bàn thua”.
Trước mắt Liverpool là trận đấu trên sân nhà với PSV ở lượt trận thứ năm của Champions League vào ngày 26/11, nơi họ cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần và phong độ.
Admin
Nguồn: VnExpress
