Ở tuổi 44, tôi đang đối diện với quyết định ly hôn sau nhiều năm chung sống cùng người vợ kém 3 tuổi. Vợ tôi là người có tính cách ngang bướng, bảo thủ và thường xuyên có những hành động khiến tôi thất vọng.
Điển hình là việc cô ấy liên tục đòi mở quán phở, mặc dù tôi đã nhiều lần phân tích và cảnh báo về nguy cơ thua lỗ. Lần nào cũng vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, quán lại phải đóng cửa. Khi tôi nhắc lại những lời khuyên trước đó, cô ấy thường lảng tránh hoặc tìm cách biện minh.
Sự việc khiến tôi đau lòng hơn cả là khi tôi phát hiện tin nhắn tình cảm của vợ với người đàn ông khác. Dù ban đầu chối cãi, cuối cùng cô ấy cũng phải thừa nhận và xin tôi tha thứ. Vì các con, tôi đã cố gắng bỏ qua, mong muốn giữ gìn một mái ấm gia đình đầy đủ.
Tuy nhiên, sự dối trá của vợ không dừng lại ở đó. Có lần, cô ấy nói chỉ thu được một phần nhỏ số tiền từ khách hàng, khiến tôi không đủ tiền mua gỗ. Sau đó, tôi phát hiện ra cô ấy đã giấu số tiền còn lại. Dù tôi đã đối chất và đưa ra bằng chứng, cô ấy vẫn một mực chối cãi. Những chuyện nhỏ nhặt khác cũng tương tự, khiến tôi dần mất niềm tin vào người bạn đời của mình.

Thói quen sinh hoạt của vợ cũng là một vấn đề lớn. Cô ấy rất ít khi vệ sinh cá nhân, và thường xuyên văng tục, khiến tôi cảm thấy xấu hổ với những người xung quanh.
Hai năm gần đây, công việc làm gỗ gặp khó khăn, tôi khuyên vợ nên chuyển sang làm phở gia truyền của gia đình. Tôi muốn cô ấy ở nhà buôn bán, vừa có thu nhập, vừa có thời gian chăm sóc các con, đặc biệt là cô con gái lớn 18 tuổi bị down và hai cậu con trai sinh đôi 15 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng, vợ tôi vẫn khăng khăng muốn tiếp tục làm việc liên quan đến gỗ.
Giờ đây, vợ tôi muốn ly hôn vì cho rằng chúng tôi không hợp nhau và muốn làm lại cuộc đời. Tôi đã chấp nhận và đang tiến hành các thủ tục pháp lý. Điều tôi lo lắng nhất là các con sẽ phải chịu thiệt thòi khi gia đình tan vỡ. Tôi sẽ nuôi một trong hai con trai sinh đôi.
Tôi viết những dòng này không phải để nói xấu vợ, mà chỉ muốn giải tỏa những uất ức накопившиеся trong lòng suốt nhiều năm qua. Tôi cảm thấy đạo đức và nhân cách của vợ đã thay đổi quá nhiều, dù tôi đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ và thay đổi cô ấy. Tôi hy vọng nhận được những lời chia sẻ chân thành để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Admin
Nguồn: VnExpress
