Vượt lũ về quê: Hành trình gian nan trong đêm tối

Những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua ở Nam Trung Bộ đã gây ra những thiệt hại nặng nề, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và đẩy hàng trăm nghìn hộ dân vào cảnh mất điện, thiếu nước sạch. Trong bối cảnh đó, nhiều người con xa quê đã bất chấp hiểm nguy, tìm mọi cách để trở về với gia đình.

Nguyễn Ngọc Tín, 31 tuổi, làm việc xa nhà, nhận được cuộc gọi từ mẹ vào tối 19/11 trong tiếng mưa xối xả. Mẹ anh thông báo nhà ngập nặng, bà và nội đang ngồi trên nóc nhà, đói khát và không có cứu trợ. Vài tiếng sau, anh hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Quyết tâm trở về, trưa 20/11, anh chất đồ ăn, nước uống lên xe và lái về miền Trung. Càng gần nhà, mưa càng lớn, nhiều đoạn đường ngập sâu. Đến 23h, anh bị kẹt ở hầm Đèo Cả, cách nhà 60km, cùng hàng trăm xe khác. Anh quyết định bỏ xe, nhờ bạn gửi xe máy từ TP.HCM ra. Suốt 20 tiếng chờ đợi, anh chỉ dám uống nước cầm hơi để dành đồ ăn cho mẹ và bà. Đêm 21/11, có xe máy, anh lao vào đêm tối, vượt qua đèo Cả đầy sạt lở. Sau hơn 48 tiếng không ngủ, 2h sáng 22/11, anh về đến nhà, thấy mẹ và bà nội đã an toàn nhờ hàng xóm giúp đỡ.

Vượt hàng trăm kilomet về nhà trong rốn lũ
Nguyễn Ngọc Tín: Hành trình về quê Đăk Lăk bằng xe máy mùa lũ. Ảnh: Internet

Cũng trong đêm 20/11, anh thợ hồ Đặng Ngọc Ninh, 36 tuổi, làm việc tại Đồng Nai, nhận tin nhà ở Đắk Lắk sắp ngập do thủy điện xả lũ. Vợ anh báo chỉ còn vài gói mì, nước đã đến mép cửa. Anh tức tốc chạy xe máy cũ về quê. Trên đường đi, xe anh gặp sự cố, phải dắt bộ nhiều km. Xe không có đèn pha, anh phải đi nhờ ánh đèn của người đi cùng chiều. Gọi điện về nhà không được, anh nóng ruột như lửa đốt. Đến đèo Cả, đường chỉ còn lối nhỏ lởm chởm đá, gió giật mạnh. Anh phải thay đến bốn áo mưa vì ướt và lạnh. Qua Phú Lâm, xe anh chết máy do ngập nước. May mắn, anh được các tài xế xe tải kẹt đường giúp đỡ. Rạng sáng 21/11, anh về đến nhà, thấy cha lấm lem bùn đất. Gia đình anh đã nhịn đói một ngày, co cụm trên gác xép. Sau khi dọn dẹp nhà cửa, anh đi cập nhật tình hình cho những người xa quê chưa về được.

Chiếc xe của anh Ninh lấm lem bùn đất trên hành trình về quê, ngày 21/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đặng Ngọc Ninh: Hành trình về quê lấm lem bùn đất mùa lũ. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Tín và Ninh. Sáng 21/11, Huỳnh Như, 30 tuổi, nhảy khỏi xe khách kẹt trên đèo Cả, đi bộ hơn 20km về nhà ở phường Đông Hòa. Bố mẹ già và anh trai cô đã vật lộn trong lũ nhiều ngày không có thức ăn. Trên đường đi, cô nhiều lần kiệt sức nhưng vẫn ôm chặt bọc đồ ăn. Sau 4 tiếng đi bộ, cô về đến nhà nhưng anh trai cô đã qua đời vì lũ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ tại Nam Trung Bộ đã khiến 72 người thiệt mạng, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 44 trường hợp. Từ ngày 22/11, nước bắt đầu rút, nhưng hàng trăm nghìn hộ dân vẫn đang cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Những câu chuyện về sự trở về đầy gian nan và mất mát là minh chứng cho tình cảm gia đình thiêng liêng, đồng thời phản ánh sự khốc liệt của thiên tai và những khó khăn mà người dân miền Trung đang phải đối mặt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *