Trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc lứa đôi, mỗi người lại có một con đường riêng. Có những người sớm tìm được bến đỗ bình yên, nhưng cũng không ít người phải trải qua những ngã rẽ, những chông gai để đến được đích đến. Là một độc giả trung thành của mục Tâm sự trên VnExpress, đặc biệt là chuyên mục Hẹn hò, tôi luôn dõi theo những câu chuyện của các bạn nữ có hoàn cảnh tương đồng, những người phụ nữ mang nét đẹp truyền thống, hướng nội và luôn tâm huyết vun vén cho gia đình. Tôi nhận thấy, nhiều người trong số họ không chỉ giỏi giang, thành công trong sự nghiệp mà còn gặp nhiều trắc trở trong đường tình duyên.
Tôi cũng là một trong số đó. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn, chiều cao 1m65 cân đối, và đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, tôi thường được mọi người nhận xét là xinh xắn, ngoan hiền và khéo tay. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi vào Sài Gòn học tập và làm việc, sống tự lập và luôn biết cách quan tâm, yêu thương người khác. Tôi có thể tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng cho gia đình. Bạn bè thường trêu rằng ai lấy được tôi sẽ rất may mắn, nhưng “người may mắn” ấy vẫn chưa xuất hiện.
Đã có lúc tôi ngỡ rằng mình đã tìm được người phù hợp, trao đi tất cả sự chân thành và tình cảm, nhưng cuối cùng, chính họ lại là người khiến tôi đau lòng nhất. Tôi cũng đã thử tìm kiếm cơ hội ở mục Hẹn hò, nhưng càng kỳ vọng, tôi lại càng thất vọng. Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi thường nghe những câu hỏi quen thuộc như: “Khi nào thì lấy chồng?”, “Xinh đẹp như vậy mà vẫn còn độc thân, thật khó tin!”. Tôi chỉ cười và đáp lại rằng: “Có lẽ duyên chưa đến, chuyện trọng đại cả đời không thể vội vàng được.” Tôi tin rằng, chỉ cần gặp đúng người, thì việc chờ đợi thêm một chút cũng không sao. Tuy nhiên, thú thật là tôi cũng có chút sốt ruột khi dạo gần đây phải đi dự tiệc cưới và thôi nôi quá nhiều, lại thêm những lời nhắc khéo từ gia đình.

Trước đây, tôi cảm thấy buồn phiền, nhưng giờ đây tôi đã suy nghĩ thoáng hơn. Nếu chưa có ai yêu thương mình, thì trước hết tôi sẽ tự yêu thương bản thân. Tôi tìm đến sách để tâm hồn được bình yên, chăm sóc bản thân để luôn xinh đẹp, dành thời gian quan tâm đến ba mẹ nhiều hơn, hẹn hò cà phê với bạn bè, tranh thủ làm những điều mình yêu thích và quan trọng nhất là luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, yêu đời. Người ta thường nói: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”, nhưng tôi nghĩ rằng, dù là nhà hay tổ ấm, thì cả hai người đều phải chung tay vun đắp, cùng nhau yêu thương, tôn trọng, chung thủy và tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể tạo nên một hạnh phúc trọn vẹn.
Nếu ai đó hỏi rằng, thời nay còn có những cô gái vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền, đảm đang hay không, tôi có thể khẳng định là vẫn còn rất nhiều. Xung quanh tôi vẫn luôn có những người con gái như vậy. Các bạn nam độc thân hãy cứ yên tâm, ngoài kia vẫn còn rất nhiều cô gái tốt, chỉ là các bạn chưa có cơ hội gặp gỡ mà thôi. Trong một buổi chiều cuối tuần, tôi viết lên những dòng tâm sự này, mong nhận được sự đồng cảm từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress
