Những ngày sau lũ, người dân nhiều khu vực ở Nam Trung Bộ đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra. Tại các tỉnh bị ảnh hưởng, cảnh tượng ngổn ngang, bùn lầy bao phủ vẫn còn hiện hữu, đè nặng lên cuộc sống của người dân.
Tại phường Đông Hòa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề, người dân đang cố gắng thu dọn rác thải, bùn đất đọng lại sau lũ. Anh Phạm Văn Lệnh, 35 tuổi, chia sẻ rằng anh và hàng xóm đã liên tục dọn dẹp suốt ba ngày nhưng vẫn chưa thể làm sạch hoàn toàn.
Phường Đông Hòa, cùng với xã Hòa Thịnh, là vùng địa hình trũng thấp, nằm ở hạ lưu sông, khiến nơi đây bị ngập nước kéo dài trong nhiều ngày. Ông Phạm Phú, một người dân địa phương, đang giúp gia đình rửa lại đồ đạc sau lũ. Gần đó, nhà bà Diệp Ái Lan, 68 tuổi, bị sóng đánh sập tường, hư hỏng cả ban thờ.

Không chỉ nhà dân, nhiều cơ sở sản xuất cũng chịu thiệt hại nặng nề. Một xưởng xe cơ giới gần đó ngổn ngang máy móc chìm trong nước, một góc xưởng bị lũ cuốn sập, nền móng bị xói lở nghiêm trọng. Nhiều xe cộ hư hỏng nặng phải cẩu đi sửa chữa.

Tại xã Tây Hòa, ông Nguyễn Trọng Hiền (46 tuổi) cùng vợ đang dọn dẹp nhà cửa sau 5 ngày bị ngập sâu 2 mét. Hai tấn lúa của gia đình bị ướt, phải mang ra phơi ngay tại phòng khách. Ông Hiền cho biết, người dân trong thôn đang rất cần sự hỗ trợ về gạo, nước uống và chăn màn.

Trong khi đó, tại trường tiểu học Hòa Thịnh, các thầy cô giáo và bộ đội đang khẩn trương thu gom, vệ sinh sách vở, bàn ghế, đồ dùng học tập tại điểm trường Phú Hữu để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua ở Nam Trung Bộ đã làm 91 người thiệt mạng, gây thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng. Đăk Lăk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với 63 ca tử vong và hơn 5.300 tỷ đồng thiệt hại. Tiếp theo là Khánh Hòa với 15 người chết và 5.000 tỷ đồng thiệt hại, Lâm Đồng gần 1.100 tỷ, Gia Lai 1.000 tỷ và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress
