Gia đình 4 đời giữ lửa nghề giáo tại TP HCM

Cô Trần Thị Tương Giao, 55 tuổi, Hiệu trưởng trường Mầm non Trúc Xanh tại TP HCM, đã vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là một trong 60 nhà giáo tiêu biểu của cả nước trong năm nay. Điều đặc biệt, gia đình cô là một trường hợp hiếm có ở TP HCM khi có đến bốn thế hệ liên tiếp gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Theo lời kể của cô Giao, truyền thống sư phạm của gia đình bắt nguồn từ đời ông nội, một thầy đồ dạy chữ tại một trường làng ở Hà Tĩnh vào cuối thế kỷ 19. Tiếp nối truyền thống, cha mẹ cô sau này cũng trở thành giáo viên tiểu học, công tác tại nhiều trường khác nhau trên địa bàn tỉnh. Trước khi nghỉ hưu, cả hai đều giảng dạy tại trường cấp 1, 2 xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong gia đình, ông bà luôn nghiêm khắc dạy dỗ con cháu, từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày đến việc rèn luyện tính cách và đạo đức. Vào mỗi mùa vụ, ba chị em cô Giao đều phải tham gia cấy gặt thuê để thấu hiểu giá trị của lao động và trân trọng đồng tiền.

Gia đình cô Giao gồm mẹ (váy xanh), con gái đầu (ngoài cùng bên phải) đều là giáo viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình cô Giao: Mẹ và con gái nối nghiệp nhà giáo. Ảnh: Internet

Cô Giao nhớ lại, cha cô nổi tiếng là một người thầy giỏi. Dù gia đình sống ở vùng quê nghèo, nhiều phụ huynh từ các địa phương khác vẫn tìm đến nhờ ông kèm cặp con cái. Vào những ngày hè, thường có khoảng chục học trò mang cơm đến nhà thầy để học cả ngày. Thời đó, việc dạy thêm chưa phổ biến, và cha cô luôn sẵn lòng giúp đỡ những học sinh yếu kém hoặc có tinh thần học hỏi mà không đòi hỏi bất cứ khoản phí nào. Chính vì vậy, ông được người dân trong vùng vô cùng quý mến và kính trọng.

Bố mẹ cô Giao (thứ 3, 4 từ trái sang) và em gái (ngoài cùng bên phải) đều là giáo viên. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình cô Giao: Truyền thống nghề giáo đáng tự hào. Ảnh: Internet

Cô Giao chia sẻ rằng, nề nếp gia đình và “cái tâm trong sáng với nghề” của ông bà, cha mẹ là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tự hào và tiếp bước. Tình yêu với nghề giáo được nuôi dưỡng từ những câu chuyện, bài học mà cha mẹ truyền lại cho con cái một cách tự nhiên. Trong số sáu anh chị em, cô Giao và em gái đã chọn con đường sư phạm. Nếu tính cả con dâu và con rể, gia đình cô có tổng cộng năm người theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Mỗi khi gia đình sum họp, mọi người lại cùng nhau trò chuyện rôm rả về những câu chuyện trường lớp, học trò.

Năm 1989, cô Giao theo học ngành sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 3. Sau khi tốt nghiệp vào năm 1991, cũng là thời điểm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập, cô được phân công về làm giáo viên tại một nhà trẻ ở phường 6. Cơ sở vật chất lúc bấy giờ còn nhiều thiếu thốn, chỉ là một căn nhà cấp bốn thấp ẩm với vỏn vẹn hai phòng học.

Thời điểm đó, rất ít phụ huynh gửi con em đến nhà trẻ. Cô Giao đã kiên trì đến từng hộ gia đình để vận động, thuyết phục họ cho con đến lớp. Cô cũng tự mình sáng tạo ra những dụng cụ dạy học và tổ chức nhiều trò chơi hấp dẫn để thu hút trẻ.

Cô nhớ lại những ngày tháng miệt mài đi gõ cửa từng nhà, nhưng đổi lại là những ánh mắt nghi ngại, dè chừng của phụ huynh. Nhiều người từ chối khéo với lý do con còn nhỏ, hay đau ốm, quấy khóc. Mỗi khi thuyết phục được một gia đình đồng ý cho con đến lớp, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có thêm động lực để tiếp tục công việc.

Vào những năm đó, số lượng giáo viên mầm non được đào tạo bài bản còn rất hạn chế, phần lớn là những người học nghiệp vụ sư phạm sau khi học hết lớp 9. Do đó, chỉ sau hai năm công tác, cô Giao đã được giao trọng trách quản lý, chuyển về phụ trách Nhà trẻ phường 5 và luân chuyển quản lý tại nhiều trường khác nhau. Từ năm 2017 đến nay, cô đảm nhiệm vị trí hiệu trưởng trường Mầm non Trúc Xanh.

Trong suốt 34 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, cô Giao chia sẻ rằng những khoảnh khắc đáng yêu bên trẻ thơ chính là sợi dây kết nối, giúp cô thêm yêu nghề. Cô nhớ mãi một lần, khi cô mặc chiếc áo dài mới đi ngang sân trường, một em học sinh đã chạy đến nắm tay cô và nói: “Mai mốt con cưới, con mời cô. Cô nhớ mặc áo dài đẹp như hôm nay nha”.

“Trẻ con rất chân thật, tình cảm rất trong sáng, ngây thơ. Những lúc gặp khó khăn, áp lực, tôi lại nhớ đến những kỷ niệm như vậy để giữ lửa với nghề”, cô tâm sự.

Cách đây bốn năm, chứng kiến cảnh phụ huynh vất vả đưa con đến trường, trên tay còn bế thêm em bé, loay hoay tìm chỗ gửi con để đi làm, cô Giao đã quyết tâm mở lớp nhận trẻ từ 13 tháng tuổi trở lên. Cô cho biết, không nhiều trường mầm non muốn nhận trẻ nhỏ vì đòi hỏi phải đầu tư nhiều về đồ dùng, tã sữa, cơ sở vật chất, cũng như cần đội ngũ bảo mẫu có kinh nghiệm và sức khỏe tốt. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp đỡ được nhiều gia đình trẻ.

Ở cương vị quản lý, cô Giao không ít lần cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến những giáo viên trẻ xin nghỉ việc, chuyển sang nghề khác, chủ yếu là do đồng lương không đủ trang trải cuộc sống. Cô chỉ biết động viên, chia sẻ với họ rằng nghề nào cũng có những khó khăn riêng.

“Nghề giáo viên mầm non tuy vất vả nhưng nếu hết lòng với trẻ thì nghề sẽ không phụ mình, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua”, cô Giao nhắn nhủ.

Như một sự tiếp nối đầy ý nghĩa, con gái đầu của cô Giao, Trần Quỳnh Giang, 29 tuổi, hiện cũng là một giáo viên, đang công tác tại trường Tiểu học Phước Thắng, phường Phước Thắng, TP HCM.

Quỳnh Giang kể rằng, cô đã được mẹ định hướng theo nghề giáo từ sớm, nhưng ban đầu cô lại chọn ngành Kế toán. Sau hai năm học, cô nhận ra bản thân không phù hợp nên đã quyết định thi lại vào ngành Sư phạm tiểu học, trường Đại học Sư phạm TP HCM. Giang đã tốt nghiệp cách đây bốn năm.

Theo Quỳnh Giang, việc gia đình có truyền thống làm nghề giáo là một niềm tự hào lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm, áp lực để bản thân luôn giữ được nhiệt huyết, tâm huyết với nghề và hết lòng vì học sinh.

Cô Giao trong buổi giao lưu, gặp gỡ giữa Thủ tướng và 60 nhà giáo tiêu biểu, ngày 15/11. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Cô Giao gặp gỡ Thủ tướng: Vinh danh nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Internet

Cô Giao rất vui mừng khi con gái tiếp nối sự nghiệp của mình. Cô nhận thấy Quỳnh Giang có tình yêu thương trẻ và tố chất sư phạm. Với bản thân cô, khi chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu, cô mong muốn truyền lại động lực và lòng yêu nghề cho những đồng nghiệp trẻ.

“Tôi cảm nhận rõ yêu cầu của xã hội đối với người thầy ngày càng cao hơn, khắt khe hơn. Nhưng bằng cái tâm dành cho học trò, người thầy cũng sẽ dần hoàn thiện mình và sống tốt hơn với nghề”, cô Giao tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *