Hoà Thịnh: Người dân vùng lũ thất thần giữa nhà đổ nát

Những ngày qua, xã Hòa Thịnh, Đăk Lăk, đã phải hứng chịu trận lũ lụt kinh hoàng, gây ra cảnh tượng tang thương và điêu tàn. Tính đến tối ngày 22/11, địa phương này đã ghi nhận 23 người thiệt mạng, trở thành một trong những vùng ngập sâu và chịu thiệt hại nặng nề nhất của tỉnh.

Sáng 23/11, chị Huỳnh Thị Liên thẫn thờ đứng trước căn nhà cấp 4 xơ xác, nơi ba ngày trước còn ngập sâu đến tận nóc. Chị cùng hai con đã phải bất lực kêu cứu trong dòng nước dữ, may mắn được hàng xóm chèo thuyền đến giải cứu. Chị Liên chỉ là một trong số hàng nghìn người dân Hòa Thịnh bị cô lập suốt nhiều ngày qua.

Nhiều ngôi nhà trong xã đã bị lũ cuốn sập, ngói vỡ tan hoang, tường đổ nát. Cạnh nhà chị Liên, những căn nhà khác chỉ còn trơ lại đống gạch vụn.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Thị Thủy ở thôn Mỹ Điền bàng hoàng bước đi giữa căn nhà trống hoác. Bốn ngày trước, nước lũ dâng quá nhanh, chị phải nhờ người thân đưa người bố chồng 85 tuổi lên mái nhà để chờ lực lượng cứu hộ.

Trong căn nhà ẩm ướt, đầy bùn đất, chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi, thôn Mỹ Điền) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử. Chồng đi làm ăn xa, chị ở nhà cùng hai con nhỏ và mẹ chồng bệnh nặng. Khi nước lũ dâng lên nhanh chóng, ba mẹ con chị phải leo lên gác, còn chị cố gắng bế mẹ chồng lên cao hơn.

Nước lũ tiếp tục dâng cao, gần đến nóc nhà khiến cả gia đình khó thở. Chị Phượng buộc phải trổ mái nhà để kêu cứu. May mắn thay, hàng xóm đã kịp thời chèo thuyền đến cứu cả gia đình chị thoát khỏi dòng nước dữ.

Cách thôn Mỹ Điền không xa, ông Nguyễn Văn Bớ (65 tuổi) ở thôn Mỹ Trung leo lên gác nhà, nơi ông đã trú ẩn trong những ngày mưa lũ vừa qua. Có thời điểm, nước lũ dâng cao gần đến nóc gác, ông phải trổ mái nhà để kêu cứu. Ông Bớ đứng nhìn bức tường nhà bị sập, gạch đá ngổn ngang, vật dụng sinh hoạt bị cuốn trôi.

Bà Cao Thị Sang (73 tuổi, thôn Mỹ Trung) thắp nén nhang cho người mẹ 95 tuổi vừa qua đời sau trận lũ. Tối 19/11, nước lũ dâng quá nhanh, bà Sang cùng mẹ và em gái 65 tuổi cố gắng tìm chỗ trú ẩn nhưng mưa gió quá lớn. Bà cõng mẹ bám vào cửa sổ chờ cứu hộ, còn em gái chới với trong dòng nước. Gần sáng, nước ngập đến mũi, bà Sang đành phải trổ mái ngói để kêu cứu. Hàng xóm chèo thuyền đến, lặn vớt được em gái bà và hô hấp cứu sống, nhưng mẹ bà đã tuột tay, chìm xuống dòng nước lũ.

Dọc các tuyến đường quanh xã Hòa Thịnh, xác trâu bò, gà vịt chết la liệt, giấy khen, đồ dùng học tập của học sinh vương vãi khắp nơi.

Được biết, xã Hòa Thịnh có diện tích 159 km2 với hơn 30.000 dân, trước đây thuộc huyện Tây Hòa, Phú Yên. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, chăn nuôi và trồng trọt. Vào thời điểm xảy ra lũ, phần lớn đàn ông và thanh niên trong xã đều đi hái cà phê thuê ở Tây Nguyên, khiến cho việc ứng phó với thiên tai gặp nhiều khó khăn.

Tính đến sáng ngày 23/11, mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã khiến 90 người thiệt mạng, trong đó Đăk Lăk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 63 ca tử vong. Ngoài ra, Khánh Hòa có 14 người chết, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi 2, Quảng Trị 1. Hiện vẫn còn 12 người đang mất tích. Thiên tai cũng đã làm hư hỏng 1.154 căn nhà và gây ngập lụt cho hơn 185.700 căn nhà khác.

Trong ngày 23/11, người dân Hòa Thịnh đang nỗ lực dọn dẹp, sửa chữa lại nhà cửa sau trận lũ lịch sử, với hy vọng sớm ổn định cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *