Lũ lụt miền Trung: Sinh viên lo học phí, mất sinh kế

Những ngày qua, nhiều sinh viên tại TP HCM đang trải qua những lo lắng tột độ khi quê nhà oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề từ các đợt bão lũ. Bên cạnh nỗi đau mất mát về vật chất, các bạn còn đối mặt với nguy cơ gián đoạn học tập do không đủ khả năng chi trả học phí.

Hồng Duyên, sinh viên ngành Luật tại Đại học Công nghiệp TP HCM, không giấu được sự bất lực khi chứng kiến toàn bộ hoa màu của gia đình ở Lâm Đồng bị lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại lên đến 300-400 triệu đồng, bao gồm cả máy móc canh tác. Với hoàn cảnh hiện tại, việc xoay sở 18 triệu đồng học phí trong ba tuần tới là một thách thức lớn đối với Duyên.

Nhà dân dưới chân đập Đa Nhim, Lâm Đồng, bị lũ làm hư hại, ngày 21/11. Ảnh: Phước Tuấn - Trường Hà
Lũ lụt Lâm Đồng: Nhà dân hư hại dưới chân đập Đa Nhim. Ảnh: Internet

Tương tự, Hoài Bảo, sinh viên Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, cũng đang trong tình cảnh khó khăn khi quê nhà ở Đăk Lăk bị ngập sâu trong lũ. Nhà cửa bị sập một phần, vốn liếng tích cóp bao năm tan biến. Bảo chia sẻ: “Lúa ngâm trong nước, vật nuôi chết sạch, mọi thứ ngổn ngang.” Em vừa đăng ký học phần kỳ 2 với học phí hơn 20 triệu đồng, nay không biết phải xoay sở ra sao.

Người dân ở rốn lũ Hòa Xuân, tỉnh Đăk Lăk, chèo thuyền đi nhận cứu trợ, ngày 22/11. Ảnh: Thanh Tùng
Đăk Lăk: Người dân vùng lũ Hòa Xuân chèo thuyền nhận cứu trợ. Ảnh: Internet

Thanh Xuân, sinh viên Đại học Công thương TP HCM, đến từ Gia Lai, cũng chưa kịp khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 13 thì lũ lại ập đến. Tôm, cá trong hồ nuôi của gia đình trôi theo dòng nước. Xuân chưa dám gọi điện xin bố mẹ gần 19 triệu đồng học phí kỳ 2 sắp tới vì lo lắng cho gánh nặng kinh tế gia đình sau lũ.

Mong mỏi lớn nhất của Duyên, Bảo và Xuân lúc này là nhận được sự hỗ trợ học phí hoặc gia hạn thời gian đóng học phí từ phía nhà trường. Điều này sẽ giúp các em giảm bớt gánh nặng cho gia đình và yên tâm tiếp tục con đường học vấn.

Trước tình hình đó, nhiều trường đại học tại TP HCM như Đại học Luật, Khoa học Tự nhiên, Ngoại thương (cơ sở 2), Kinh tế – Tài chính (UEF), Tài chính – Marketing, Sài Gòn, Khoa học Sức khỏe, Công thương, Khoa học Xã hội và Nhân văn… đã và đang tiến hành khảo sát tình hình sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ để có những hỗ trợ kịp thời.

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) đã công bố phương án giảm 10% học phí kỳ cuối năm 2025 cho sinh viên thuộc 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ từ tháng 10 đến nay. Khoản hỗ trợ này sẽ được trừ vào học phí kỳ đầu năm 2026. Thời hạn đóng học phí cũng được dời thêm hai tháng rưỡi, đến ngày 26/1/2026. UEH ước tính có khoảng 11.262 sinh viên sẽ nhận được hỗ trợ, với tổng kinh phí dự kiến gần 23 tỷ đồng.

Tương tự, Đại học Công nghiệp TP HCM cũng tạo điều kiện kéo dài thời gian đóng học phí cho sinh viên miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Sinh viên cần làm đơn có xác nhận của địa phương hoặc cung cấp hình ảnh chứng minh thiệt hại của gia đình.

Từ ngày 16 đến 20/11, các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa đã hứng chịu những trận mưa lớn, gây lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều nơi, mực nước sông đã vượt mức lịch sử, gây ngập lụt và cô lập nhiều khu dân cư. Giao thông qua các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị tê liệt. Theo thống kê đến sáng 23/11, mưa lũ tại 6 tỉnh Nam Trung Bộ đã khiến 90 người thiệt mạng và 12 người mất tích. Hơn 1.150 căn nhà bị hư hỏng, chủ yếu ở Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh khó khăn chung, sự hỗ trợ từ các trường đại học không chỉ là nguồn động viên về vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp các sinh viên vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục theo đuổi ước mơ học tập.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *