Sau trận thua trên sân St. James’ Park vào tối 22/11, huấn luyện viên Pep Guardiola đã có những hành động gây tranh cãi với trọng tài và cả một nhân viên quay phim.

Ban đầu, ông Guardiola có vẻ đã tranh cãi gay gắt với tiền vệ trụ cột Bruno Guimaraes của Newcastle. Tiếp đó, ông tiến đến trọng tài Sam Barrott, dùng tay chỉ vào ngực vị vua áo đen này và chất vấn ông cùng các trợ lý. Không dừng lại ở đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn bị cho là đã có lời lẽ không hài lòng và đẩy vào đầu một nhân viên quay phim đang tác nghiệp trên sân.
Trận đấu giữa Newcastle và Man City vốn đã có nhiều tình huống gây tranh cãi. Trong hiệp một, các cầu thủ Man City đã phàn nàn về việc không được hưởng quả phạt đền sau pha vào bóng của Fabian Schar với Phil Foden. Bàn thắng quyết định của Harvey Barnes cũng gây ra nhiều nghi vấn, khi thủ môn Gianluigi Donnarumma có thể đã bị phạm lỗi, và Guimaraes có khả năng đã việt vị trong tình huống dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Newcastle.
Khi được hỏi về những trao đổi với trọng tài sau trận đấu, Guardiola đã từ chối trả lời chi tiết. Ông chỉ nói ngắn gọn: “Không có câu hỏi nào cả, mọi chuyện đều ổn”. Tương tự, ông cũng phớt lờ những thắc mắc về cuộc tranh cãi với Guimaraes, chỉ khen ngợi tiền vệ người Argentina là một cầu thủ giỏi, đồng thời khẳng định mọi thứ đều ổn.
Sau đó, Guardiola ám chỉ rằng trọng tài đã xử ép Man City khi công nhận bàn thắng ấn định chiến thắng của Newcastle. Ông nói: “Điều đó đã xảy ra trước Bournemouth, và giờ lại lặp lại. Donnarumma đã thấy tình huống, còn tôi thì không và tôi tin vào các cầu thủ của mình. Nếu cậu ấy không cảm thấy bị phạm lỗi, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng VAR và trọng tài đã quyết định ngược lại. Chúng tôi quen với điều đó rồi”.
Trận đấu giữa Newcastle và Man City đã diễn ra vô cùng kịch tính và chỉ được định đoạt trong vòng sáu phút, từ phút 63 đến 70. Harvey Barnes đã trở thành người hùng của Newcastle với cú đúp bàn thắng, xen giữa là bàn gỡ hòa của Ruben Dias bên phía Man City.

Mặc dù thất vọng với kết quả, Guardiola vẫn dành lời khen ngợi cho nỗ lực của các học trò. Ông nói: “Chúng tôi đã dồn hết sức mình. Chúng tôi muốn tiến bộ như những tháng vừa qua, nhưng đây không phải là một nơi dễ dàng sau loạt trận quốc tế. Trận đấu diễn ra cân bằng, Donnarumma đã thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, và trong hiệp hai đã để thủng lưới. Có nhiều cơ hội cho cả hai đội, nhưng kết quả không như ý”.
Thất bại này khiến Man City có nguy cơ bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 7 điểm, nếu “Pháo thủ” giành chiến thắng trước Tottenham trong trận đấu muộn. Ở trận đấu tiếp theo, thầy trò Guardiola sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Leverkusen tại Champions League vào tối 25/11, trước khi chạm trán Leeds tại vòng 13 Ngoại hạng Anh sau đó bốn ngày.
Admin
Nguồn: VnExpress
