Van Dijk: Liverpool phòng ngự quá dễ dãi

Sau thất bại trên sân nhà Anfield hôm 22/11, trung vệ Virgil van Dijk đã có những chia sẻ thẳng thắn với Sky Sports về màn trình diễn của Liverpool. Anh thừa nhận đội nhà đã để thủng lưới quá dễ dàng, đặc biệt là trong hiệp hai.

Theo Van Dijk, Liverpool đã nhập cuộc tốt trong 30 phút đầu trận, tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, bàn thua từ một tình huống cố định đã làm thay đổi cục diện trận đấu. “Chúng tôi đã chơi tốt trong 30 phút đầu, tạo được cơ hội. Nhưng họ lại ghi bàn từ một tình huống cố định nữa. Từ đó, toàn đội trở nên vội vàng, thua trong các pha tranh chấp và bóng hai”, anh nói.

Trung vệ người Hà Lan cũng cho biết thêm, việc thiếu bình tĩnh khi bị dẫn trước đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Anh lý giải: “Bạn cảm nhận được sự hấp tấp khi chúng tôi muốn gỡ ngay. Đó là phản ứng tự nhiên khi đội đang trải qua giai đoạn khó khăn”.

Trong trận đấu với Nottingham, sau khi để Murillo chọc thủng lưới ở phút 33, Liverpool đã dâng cao tấn công trong hiệp hai. Điều này tạo ra nhiều khoảng trống ở hàng thủ, và Nottingham đã tận dụng triệt để để ghi thêm hai bàn thắng nữa, lần lượt do công của Nicolo Savona và Morgan Gibbs-White.

Thất bại này đánh dấu trận thua thứ 6 của Liverpool trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Đây là thành tích tệ hại chỉ xảy ra lần thứ hai trong lịch sử đội bóng, sau mùa giải 2014-2015. Liverpool cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư trong lịch sử giải đấu phải nhận từ 6 trận thua trở lên chỉ sau 12 vòng đấu.

Virgil van Dijk (trái) thất vọng trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Anfield, Liverpool, Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: ANP
Van Dijk thất vọng: Liverpool thua Nottingham Forest 0-3. Ảnh: Internet

Trước những chỉ trích nhắm vào HLV Arne Slot, Van Dijk đã lên tiếng bảo vệ ông và nhấn mạnh rằng toàn đội phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn kém cỏi này. “Bóng đá là môn thể thao tập thể. Không chỉ các cầu thủ đá chính, mà cả những người xung quanh chúng tôi đều phải tốt hơn. Ai cũng phải nhìn lại mình”, anh khẳng định.

Thủ môn Alisson Becker cản cú sút của tiền đạo Omari Hutchinson trong trận Liverpool thua Nottingham Forest 0-3 trên sân Anfield ở vòng 12 Ngoại hạng Anh ngày 22/11/2025. Ảnh: Reuters
Alisson cản phá, Liverpool vẫn thua Nottingham Forest 0-3. Ảnh: Internet

Mặc dù thừa nhận màn trình diễn tệ hại của Liverpool, đặc biệt là ở hàng phòng ngự, Van Dijk vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ. “Tôi không bỏ cuộc và không ai được phép bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ đứng dậy, dù điều đó không thể xảy ra trong một sớm một chiều”, anh nói.

Van Dijk cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với những người hâm mộ đã rời sân Anfield sớm vì thất vọng, nhưng anh cũng mong muốn nhận được sự cổ vũ và khích lệ nhiều hơn từ họ trong giai đoạn khó khăn này. “Tôi không thể quyết định chuyện người hâm mộ làm gì. Nếu họ bỏ về sớm, tôi hoàn toàn hiểu sự thất vọng đó. Tuy nhiên, tôi biết các CĐV đã đồng hành với chúng tôi qua mọi thăng trầm trong nhiều năm, và đó là tinh thần của Liverpool. Tôi tin họ sẽ luôn ở bên đội bóng, bất kể hoàn cảnh nào. Và khi chúng tôi vượt qua giai đoạn này, bởi tôi tin chắc chúng tôi sẽ vượt qua, họ cũng sẽ ở đó cùng chúng tôi”, Van Dijk chia sẻ.

Liverpool sẽ có cơ hội để cải thiện phong độ khi tiếp đón PSV trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận thứ năm của Champions League vào ngày 26/11.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *