Khi Cherns chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc ông vừa hoàn thành cuộc đua ultra thứ 400 trong sự nghiệp, cột mốc này đã khiến không ít người hâm mộ phải ngỡ ngàng.
Vận động viên người Canada này hồi tưởng: “Tôi bắt đầu chạy ultra từ năm 1978 với giải Sri Chinmoy 47 dặm. Ngay từ những bước chạy đầu tiên, tôi đã yêu thích nó, và tình yêu đó chưa bao giờ thay đổi”.
Trong gần nửa thế kỷ, Cherns, người sinh ra tại Hamilton, đã chinh phục vô số cung đường khác nhau trên khắp thế giới, từ đường nhựa, đường mòn cho đến đường chạy. Ông đã tham gia vào các giải chạy nhiều ngày ở châu Âu, châu Á, cũng như hàng trăm sự kiện khác trên khắp Bắc Mỹ.
Trong suốt nhiều thập kỷ, Cherns đã xây dựng một sự nghiệp đồ sộ trong làng ultra marathon thế giới. Ông đã thử sức ở nhiều cự ly khác nhau, từ 50km, 100km cho đến những thử thách khắc nghiệt lên tới 1.600km, nơi mà việc ăn uống, nghỉ ngơi và xử lý các sự cố trở thành những kỹ năng sinh tồn quan trọng.

Không chỉ là một vận động viên, Cherns còn là một thống kê viên cho tạp chí UltraRunning. Ông đã góp phần ghi lại sự phát triển của môn thể thao này và trở thành một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng chạy siêu dài ở Bắc Mỹ.

Với niềm đam mê với những con số, Cherns không chỉ đơn thuần thông báo về cột mốc đặc biệt của mình. Ông còn thống kê chi tiết: “Trong 400 lần hoàn thành giải, có 217 cuộc đua đường nhựa, 50 cuộc trên đường chạy và 133 cuộc trên đường mòn”.
Những thành tích cá nhân tốt nhất của ông chủ yếu đến từ những năm 1980-1990, bao gồm việc hoàn thành cự ly 50km đường nhựa trong 3 giờ 57 phút (năm 1983), 100km trong 8 giờ 47 phút (năm 1986) và 209,6km trong 24 giờ trên đường chạy vòng trong sân vận động (năm 1995). Ở các cự ly nhiều ngày, Cherns thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc: 866km trong giải 6 ngày năm 1986 và 1.240km trong 10 ngày cùng năm. Đây là thời kỳ mà chạy đường dài còn rất sơ khai và ít được hỗ trợ.
Trong vô vàn những con số, Cherns tự hào nhất về một thành tích hiếm có: “Tôi đã vượt qua 650km trong 6 ngày tới 30 lần trong sự nghiệp”. Rất ít vận động viên trong lịch sử có thể đạt được thành tích này, chứ chưa nói đến việc lặp lại nó nhiều lần.
Cherns chia sẻ: “Ultrarunning đã mang đến cho tôi vô số trải nghiệm quý giá”. Những cuộc đua đã đưa ông đến nhiều quốc gia, gặp gỡ những vận động viên truyền cảm hứng và có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường mà ông đã chọn. Thậm chí, ông còn gặp được người vợ của mình, Karen, tại một giải chạy 6 ngày ở Pháp.

Cherns cũng nhắc đến những người đã truyền cảm hứng lớn nhất cho ông: Jean-Gilles Bousiquet, huyền thoại chạy nhiều ngày của Pháp; Ted Corbitt, vận động viên marathon Olympic và người có ảnh hưởng lớn trong việc đo đạc đường chạy; và Sri Chinmoy, người thầy tinh thần đã đặt cho ông cái tên “Trishul”, tượng trưng cho sức mạnh và sự cân bằng.
Giải NYC Trail Mix 50K tại Staten Island (New York) là sự kiện đánh dấu cột mốc 400 của Cherns. Ông gửi lời cảm ơn tới giám đốc giải Dann vì đã tổ chức một đường chạy rõ ràng và chu đáo, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi nhận được kỷ niệm chương tại đích.
Tuy nhiên, Cherns vẫn chưa có ý định dừng lại. Ông tiết lộ: “Tôi đã đăng ký trước 20 giải ultra cho năm 2026”. Mục tiêu của ông bao gồm giành vị trí số một tại giải chạy 6 ngày ở New Jersey, nơi ông đã ba lần về nhì, và tìm kiếm cú hat-trick chiến thắng tại giải Notchview 48 giờ ở Massachusetts. “Tôi luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới, có thể là ở California hoặc vùng Tây Bắc Thái Bình Dương”, Cherns khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress
