Bắc Bling sáng tác nhạc về trò chơi dân gian Việt Nam

Nhạc sĩ Tuấn Cry vừa giới thiệu MV “Oẳn Tù Tì”, đánh dấu bước khởi đầu cho dự án âm nhạc mang âm hưởng dân gian đương đại mà anh ấp ủ. Dự án này được khơi nguồn từ trăn trở của anh khi nhận thấy trẻ em ngày nay dành phần lớn thời gian cho các thiết bị điện tử, dần xa rời những hoạt động tương tác trực tiếp. Anh mong muốn, thông qua âm nhạc, những trò chơi dân gian quen thuộc sẽ được tái hiện và trở nên gần gũi hơn với thế hệ Alpha.

MV
MV “Oẳn tù tì” của Tuấn Cry & Kim Cương ra mắt: Video. Ảnh: Internet

“Oẳn Tù Tì” được chọn làm sản phẩm mở màn vì tính đơn giản, dễ tiếp cận của trò chơi này. Tuấn Cry chia sẻ, anh muốn gợi nhớ những hình phạt vui nhộn đi kèm trò chơi này ngày xưa, đồng thời khuyến khích các em nhỏ biến tấu thành các hình thức vận động khác như nhảy lò cò, chống đẩy để tăng thêm sự hứng thú.

Trong quá trình tìm kiếm giọng ca phù hợp, Tuấn Cry đã ấn tượng với Kim Cương qua những video mà anh tình cờ xem được. Chất giọng trong trẻo và nguồn năng lượng dồi dào của cô bé đã thuyết phục anh. Ý tưởng hợp tác nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ gia đình Kim Cương. Bản thân Kim Cương cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc truyền thống như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy hay Hà Myo, và mong muốn được phát triển theo con đường dân gian đương đại.

Trong MV, Kim Cương hóa thân thành thủ lĩnh hội làng, dẫn dắt ba đội kéo, búa, bao tham gia trò chơi. Trên nền nhạc điện tử hòa quyện với giai điệu dân gian, Kim Cương thể hiện những động tác vũ đạo tươi vui, cuốn hút. Trang phục của cô bé được thiết kế theo phong cách giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, với những họa tiết quen thuộc kết hợp cùng chất liệu mới mẻ như voan và taffeta. Chỉ sau 10 giờ ra mắt, MV đã thu hút hơn 250.000 lượt xem trên YouTube và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả về giai điệu lôi cuốn, vũ đạo đẹp mắt và sự đầu tư chỉn chu.

Nhạc sĩ Tuấn Cry tại buổi giới thiệu MV chiều 23/11 tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tuấn Cry ra mắt MV mới tại Hà Nội: Ảnh. Ảnh: Internet

Tuấn Cry, tên thật là Nguyễn Sỹ Tuấn, 33 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Anh được biết đến qua một số sản phẩm âm nhạc mang đậm chất liệu dân gian như “Hà Bắc quê tôi”, “Xập xình xập xình” (hát cùng Double2T), “Kén cá chọn canh” (kết hợp Hòa Minzy). Sau thành công của “Bắc Bling” hồi đầu năm, tên tuổi của anh được nhiều người biết đến và nhận được nhiều lời mời biểu diễn hơn. Tháng 8 vừa qua, anh cũng đã ra mắt ca khúc “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam”, được nhiều nghệ sĩ trình diễn trên các sân khấu kỷ niệm ngày Quốc khánh.

Tuấn Cry bên giọng ca nhí Kim Cương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tuấn Cry và Kim Cương hợp tác trong MV mới: Ảnh. Ảnh: Internet

Bên cạnh những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, Tuấn Cry đang ấp ủ thực hiện một series các ca khúc về trò chơi dân gian, với mong muốn mang những nét văn hóa truyền thống vào đời sống âm nhạc đương đại. Sau “Oẳn tù tì”, anh dự định sẽ ra mắt ca khúc “Bịt mắt bắt dê”.

Nguyễn Ngọc Kim Cương, 13 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội. Cô bé là đại sứ của cuộc thi ca sĩ nhí toàn quốc năm 2025, 2026, từng đoạt huy chương đồng Giọng hát hay và nhạc cụ dân tộc thành phố Hà Nội, giải phong cách tại liên hoan Piano Artist 2020. Ngoài ra, Kim Cương còn tham gia các giải khiêu vũ thể thao quốc tế mở rộng cho lứa tuổi thiếu nhi từ năm 2019, giành tổng cộng 15 huy chương. Cô bé cũng đã có một số video cover đạt triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *