Bán tháo lúa: Nỗi lo sau lũ của người nông dân

Sau đợt lũ lụt vừa qua, nhiều hộ dân tại các vựa lúa miền Trung đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng do lúa bị ngập úng, hư hỏng. Những bao lúa ướt sũng, mọc mầm, không còn giá trị khiến bà con nông dân xót xa.

6 tấn lúa bị ngâm nước của gia đình ông Lương Văn Bé, 65 tuổi ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Đông đang rao bán. Ảnh: Vân Như
Ông Lương Văn Bé rao bán 6 tấn lúa ngâm nước sau lũ. Ảnh: Internet

Tại thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Đông, hình ảnh bà Bốn, 64 tuổi, cố gắng phơi những bao lúa vừa được vớt lên sau lũ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Sau bốn ngày thiếu ăn vì lũ, sức khỏe yếu đi, bà không còn đủ sức để gánh những bao lúa nặng trĩu nước. Số lúa này là thành quả của bốn tháng lao động vất vả, nay đã mọc mầm trắng xóa. Vợ chồng bà Bốn đã thu hoạch lúa từ tháng 8, khi thương lái trả 600.000 đồng/tạ nhưng ông bà không bán vì cho rằng giá còn thấp. Nào ngờ, lũ ập đến cuốn trôi tất cả.

Tương tự, tại thôn Long Phụng, xã Phú Hòa 2, ông Nguyễn Đình Sơn, 72 tuổi, cũng đứng trước nguy cơ mất trắng “quỹ dưỡng già”. Hơn 20 tấn lúa trong kho 30 tấn của gia đình ông đã bị ngâm nước ba ngày đêm, bốc mùi và không thể cứu vãn. Vợ chồng ông Sơn trữ lúa để bán kiếm lời, mong có thêm thu nhập trang trải Tết.

Không chỉ những hộ nông dân lớn tuổi, gia đình chị Quỳnh Hương, 23 tuổi, ở khu phố Phước Bình Nam, phường Phú Yên, cũng đối diện với nguy cơ phá sản khi cơ sở kinh doanh lúa gạo của gia đình bị lũ nhấn chìm. Khoảng 60 tấn lúa của gia đình chị đã chìm trong nước lũ. Dù đã cố gắng tìm cách cứu vãn, nhưng do không có máy sấy công nghiệp, số lúa này bắt đầu lên men, bốc hơi nóng.

Số lúa đang vứt ra vườn chờ tìm người mua của gia đình bà Đông Sương ở thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Ảnh: Cao Văn Ninh
Bà Đông Sương: Lúa ngập úng, vứt vườn chờ người mua. Ảnh: Internet

Trước tình cảnh khó khăn của bà con, nhiều người đã đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Chị Trần Thị Bích Duyên, giảng viên Đại học Quy Nhơn, đã kết nối với các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và các lò sấy công nghiệp để tìm đầu ra cho lúa bị ngập úng. Chị cũng nỗ lực kết nối các đoàn xe cứu trợ để hỗ trợ vận chuyển lúa cho bà con đi các tỉnh tiêu thụ.

Công an tỉnh Đăk Lăk cũng đã ra thông báo kêu gọi cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm tập trung nguồn lực hỗ trợ người dân vùng lũ, đặc biệt là gạo và tiền mặt để sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu, cây trồng, con giống, từng bước khôi phục lại kinh tế gia đình.

Một phần nhỏ trong kho lúa 70 tấn của gia đình Quỳnh Hương ở thôn Phước Bình Nam, phường Phú Yên, hôm 24/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Quỳnh Hương: Kho lúa 70 tấn thiệt hại sau lũ lụt. Ảnh: Internet

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 23/11, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp, với hơn 80.800 ha lúa, hoa màu bị hư hại, chủ yếu tại Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Hàng nghìn hộ dân tại vựa lúa Nam Trung Bộ đang phải đối mặt với cảnh trắng tay.

Trong bối cảnh khó khăn này, sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng là vô cùng quan trọng để bà con nông dân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *