Căn hộ ngập rác: Chuyện tình kỳ lạ của ‘ông chú’

Câu chuyện về “ông chú cầu Nam Phố” từng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, với hình ảnh một người đàn ông cô đơn đứng dưới chân cầu, được thêu dệt là đang chờ đợi tình yêu. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại là một vụ kiện kéo dài và gây xôn xao dư luận.

Vào giữa tháng 11, Tòa án quận Hoàng Phố, Thượng Hải đã công bố hồ sơ vụ kiện giữa ông Xu, 70 tuổi, và chủ nhà họ Chu. Ông Xu, người từng nổi tiếng trên mạng với biệt danh “ông chú cầu Nam Phố”, đã thuê một căn hộ rộng hơn 50m2 trên đường Hải Triều từ năm 2011 với giá 7.500 tệ mỗi tháng (khoảng 26 triệu đồng).

Tuy nhiên, từ tháng 8/2023, ông Xu bắt đầu ngừng trả tiền thuê nhà và các chi phí điện nước, với lý do gặp khó khăn về tài chính. Mặc dù đã cam kết sẽ chuyển đi trước ngày 31/7/2024, ông Xu vẫn cố tình trì hoãn, bất chấp việc phải chịu phạt gấp đôi tiền thuê theo hợp đồng.

Đỉnh điểm của vụ việc xảy ra vào tháng 5/2025, khi lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Họ đã vô cùng kinh ngạc trước tình trạng thực tế của căn hộ. Căn hộ đã bị ông Xu biến thành một bãi phế thải khổng lồ, gần như không còn lối vào. Rác chất cao đến tận trần nhà, và lối đi chỉ vừa đủ cho một người lách qua.

Đội vệ sinh đã phải làm việc liên tục từ 13h đến 18h, sử dụng đến 5 xe tải loại 5 tấn mới có thể chuyển hết số rác thải ra ngoài. Tổng cộng, hơn 100 thùng rác và 290 thùng đồ dùng cá nhân đã được dọn dẹp khỏi căn hộ rộng 50m2 này.

Một người hàng xóm sống cùng tầng đã bức xúc kể lại về tình trạng mùi hôi thối và côn trùng, đặc biệt là chuột và gián, mà họ phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. “Chuột, gián xuất hiện khắp nơi. Tôi mua miếng dán chuột loại cực lớn cũng không có tác dụng,” người này cho biết.

Một góc căn hộ bừa bộn đồ đạc của ông Xu. Ảnh: GMW.CN
Căn hộ bừa bộn của ông Xu: Góc khuất cuộc sống. Ảnh: Internet

Cuộc điều tra của cơ quan chức năng sau đó đã phát hiện ra rằng ông Xu thực tế đã thuê một căn hộ khác ở quận Mẫn Hàng với giá chỉ 1.900 tệ, phù hợp với mức lương hưu hơn 4.000 tệ của ông. Căn hộ của bà Chu bị ông chiếm dụng chủ yếu để thỏa mãn thói quen tích trữ đồ đạc của mình.

Sau đó, ông Xu đã bị tạm giam 15 ngày vì hành vi chống đối thi hành án. Trước biện pháp mạnh tay của pháp luật, thái độ của “ông chú lãng mạn” đã thay đổi hoàn toàn. Ông đã thanh toán toàn bộ khoản nợ, bao gồm tiền thuê nhà, phí dọn dẹp và tiền điện nước, với tổng số tiền lên đến hơn 190.000 tệ.

Đến giữa tháng 10/2025, căn hộ đã được gia đình bà Chu cải tạo lại sạch đẹp, khép lại vụ việc ồn ào liên quan đến “hiện tượng mạng” một thời. Vụ việc này không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn là một bài học về trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *