Robert Eric Semenchuck, 53 tuổi, cựu sĩ quan cảnh sát Regina ở Saskatchewan, Canada, vừa nhận tội lạm dụng tín nhiệm và sử dụng trái phép máy tính trong phiên tòa diễn ra ngày 21/11 vừa qua. Vụ việc gây chấn động bởi số lượng nạn nhân có thể lên đến 30 người, theo truyền thông địa phương.

Theo lời kể của các nạn nhân, Semenchuck đã sử dụng nhiều danh tính giả, tự xưng là doanh nhân hoặc quản lý dự án để tiếp cận họ qua tin nhắn. Những cuộc trò chuyện này kéo dài, có khi đến vài năm, trước khi sự thật dần hé lộ.
Một phụ nữ chia sẻ rằng cô nhận được tin nhắn lạ khi đang ở trong một trung tâm hỗ trợ nạn nhân bạo hành gia đình. Vào thời điểm khó khăn đó, tin nhắn này như một “phao cứu sinh”. Họ đã nhắn tin qua lại trong bốn năm cho đến khi cô bắt đầu nghi ngờ vào năm 2023. Cô tự hỏi: “Liệu mình có thực sự biết người này không?”.
Nghi ngờ thôi thúc cô sử dụng phần mềm nhận dạng khuôn mặt để đối chiếu bức ảnh mà Semenchuck gửi. Kết quả trả về hình ảnh viên cảnh sát này trong bộ đồng phục. “Tôi không thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó,” cô nói. “Một trong những điều đầu tiên tôi cảm thấy là nỗi sợ hãi. Sợ người này, sợ quyền lực của hắn và những gì hắn có thể làm.” Cô đã liên hệ với cảnh sát, dẫn đến một cuộc điều tra nội bộ kéo dài hai năm.
Một nạn nhân khác cho biết cô đã trò chuyện với một người đàn ông tự xưng là “Steve” trong hơn một năm. Mối quan hệ này đôi khi rất tình cảm, nhưng “Steve” dần trở nên kiểm soát và đòi hỏi. “Anh ta bị ám ảnh tình dục,” cô nói, đồng thời cho biết mình liên tục bị ép gửi những bức ảnh nhạy cảm. Cô đặt câu hỏi về việc tại sao mình lại trở thành mục tiêu và làm thế nào hắn biết được thông tin cá nhân của cô.
Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, Semenchuck không hề che giấu thân phận thật. Ông ta tiếp cận các nạn nhân với tư cách là một cảnh sát hỗ trợ phục hồi sau bạo lực gia đình, sau đó gửi tin nhắn vào đêm khuya trong nhiều tháng.
Điểm chung của các nạn nhân là họ đều là những phụ nữ dễ bị tổn thương, đang trong hoàn cảnh khó khăn và cần sự giúp đỡ. Semenchuck đã lợi dụng thông tin cá nhân trong cơ sở dữ liệu để lấy lòng tin và thao túng họ.
Tại phiên tòa ngày 21/11, Robert Eric Semenchuck đã đọc lời nhận tội ngắn gọn và im lặng trong suốt phần còn lại của phiên điều trần. Một số nạn nhân đã đến tòa để chứng kiến khoảnh khắc này. Dự kiến, phiên tuyên án sẽ diễn ra vào ngày 23/1 năm sau.
Sau khi phát hiện hành vi sai trái của Semenchuck, Sở Cảnh sát Regina thông báo đã thiết lập các chính sách mới nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra trong tương lai. Các biện pháp này bao gồm quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn, đào tạo bổ sung để nhấn mạnh sự недопустимости của hành vi lạm dụng quyền lực, và thông báo nhắc nhở về việc cơ sở dữ liệu chỉ được sử dụng cho mục đích điều tra.
Admin
Nguồn: VnExpress
