Cầu thủ Everton nhận thẻ đỏ khi tát đồng đội trong trận gặp Man Utd

Trận đấu giữa Everton và Manchester United đã chứng kiến một sự việc hy hữu khi tiền vệ Idrissa Gueye của Everton bị truất quyền thi đấu vì hành vi bạo lực với đồng đội ngay trên sân.

Idrissa Gueye (trái) tát Michael Keane và nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Everton thắng Man Utd 1-0 ở vòng 12 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 24/11.
Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ vì tát Keane trong trận Everton vs Man Utd (Ảnh EPA). Ảnh: Internet

Sự việc bắt nguồn từ một pha bóng lóng ngóng ở khu vực cấm địa của Everton. James Tarkowski đã nỗ lực cướp bóng từ Bryan Mbeumo, Gueye sau đó có bóng và chuyền cho Michael Keane. Đường chuyền bất cẩn của Gueye tạo cơ hội cho Bruno Fernandes băng lên dứt điểm, may mắn là bóng đi vọt xà.

Idrissa Gueye bị đuổi khỏi trận gặp Man Utd vì tát đồng đội
Video: Idrissa Gueye tát Michael Keane. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau pha bóng này, Keane đã lớn tiếng trách móc Gueye. Bất bình trước thái độ của đồng đội, Gueye đã có phản ứng mạnh mẽ bằng cách tát vào mặt Keane.

Ngay lập tức, trọng tài Tony Harrington đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Gueye. Dù vậy, tiền vệ người Senegal vẫn không giữ được bình tĩnh, tiếp tục chỉ tay và tranh cãi gay gắt với Keane. Các đồng đội như Jordan Pickford và Iliman Ndiaye phải can thiệp, kéo Gueye ra xa để ngăn chặn tình hình leo thang trước khi anh rời sân.

Theo đánh giá từ Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh, quyết định truất quyền thi đấu Gueye đã được VAR xác nhận. VAR cho rằng hành vi của Gueye cấu thành hành vi bạo lực do có “tác động rõ ràng vào mặt đồng đội”.

Jordan Pickford phải can thiệp, kéo đồng đội ra xa. Ảnh: Sky Sports
Pickford can ngăn vụ xô xát giữa cầu thủ Everton (Ảnh Sky Sports). Ảnh: Internet

Quyết định này đã làm dấy lên nhiều tranh luận trên sóng Monday Night Football. Cựu hậu vệ Manchester United, Gary Neville, đặt câu hỏi về mức độ nghiêm trọng của vụ xô xát. Ông cho rằng một chiếc thẻ vàng có lẽ là hợp lý hơn trong tình huống này.

Cùng chung quan điểm, cựu danh thủ Jamie Carragher cho rằng trọng tài hoàn toàn có thể xử lý tình huống một cách mềm mỏng hơn, thay vì cứng nhắc áp dụng luật, để tránh làm mất cân bằng trận đấu quá sớm.

Theo quy định của Ngoại hạng Anh, hành vi đánh vào đầu hoặc mặt người khác bằng tay hoặc cánh tay được xem là hành vi bạo lực, trừ khi lực tác động là “không đáng kể”. Neville tiếp tục đặt vấn đề về việc liệu lực tác động trong cú tát của Gueye có thực sự đáng kể hay không.

Gueye trở thành cầu thủ đầu tiên tại Ngoại hạng Anh bị đuổi khỏi sân vì hành vi đánh đồng đội kể từ sau trường hợp của Ricardo Fuller (Stoke City) vào năm 2008. Đây cũng mới chỉ là lần thứ ba trong lịch sử giải đấu xảy ra sự việc tương tự, sau vụ ẩu đả nổi tiếng giữa Lee Bowyer và Kieron Dyer năm 2005.

Trong quá khứ, Lee Bowyer từng nhận án treo giò bảy trận và bị phạt 30.000 bảng Anh sau vụ ẩu đả với đồng đội. Ricardo Fuller, người đã tát đội trưởng Andy Griffin vào năm 2008, cho biết sự cố này đã giúp tập thể Stoke City trở nên mạnh mẽ hơn.

Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu, Everton vẫn giành chiến thắng trước Manchester United ngay trên sân Old Trafford nhờ cú cứa lòng đẹp mắt của Kiernan Dewsbury-Hall. Đây là lần đầu tiên Manchester United thất bại trên sân nhà khi đối thủ bị đuổi người tại Ngoại hạng Anh, sau chuỗi 36 trận thắng và 10 trận hòa trong các trận đấu có kịch bản tương tự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *