Một người đàn ông 57 tuổi ở vùng Lombardy, Italy, đã bị phát hiện âm mưu gian lận tiền trợ cấp hưu trí bằng cách cải trang thành người mẹ đã qua đời của mình. Vụ việc bị phanh phui vào ngày 20/11 khi ông ta đến văn phòng đăng ký của xã Borgo Virgilio để làm lại giấy tờ tùy thân cho mẹ.
Theo lời kể của xã trưởng Francesco Aporti, người đàn ông này xuất hiện với vẻ ngoài được hóa trang kỹ lưỡng: tóc giả, son môi, đồ trang sức và trang phục nữ giới. Tuy nhiên, các nhân viên tại văn phòng đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường và trình báo sự việc với cảnh sát.
Những nghi ngờ ban đầu xuất phát từ việc đối chiếu dữ liệu camera giám sát. Cảnh sát phát hiện “người phụ nữ” đến văn phòng bằng ô tô, trong khi bà ta không có bằng lái xe. Sau đó, người này được yêu cầu quay lại văn phòng để phục vụ điều tra.
Xã trưởng Aporti mô tả chi tiết về sự cải trang của người đàn ông: áo vest, váy dài, son môi, móng tay sơn, trang sức trên cổ và tay, khuyên tai kiểu cũ và tóc nâu sẫm. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, cổ của ông ta có vẻ hơi lớn, các nếp nhăn không tự nhiên và da tay không giống với da của một người 85 tuổi. Giọng nói cũng đôi khi để lộ tông giọng nam.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi, người đàn ông đã thú nhận mình là con trai của người phụ nữ 85 tuổi. Cảnh sát tiến hành khám xét nhà của người mẹ và phát hiện một xác ướp trong căn phòng dưới tầng hầm.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người mẹ đã qua đời vì nguyên nhân tự nhiên vào năm 2022. Thi thể đã được chuyển đến nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông này đã không thông báo về cái chết của mẹ mình để tiếp tục nhận tiền trợ cấp hưu trí hàng tháng trong suốt ba năm qua. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi thẻ căn cước của bà hết hạn và ông ta buộc phải đóng giả mẹ để làm lại giấy tờ.
Hiện người đàn ông đang phải đối mặt với cáo buộc che giấu thi thể và gian lận. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội, làm xói mòn lòng tin vào hệ thống an sinh xã hội.
Admin
Nguồn: VnExpress
