Pep Guardiola sắp sửa gia nhập nhóm huấn luyện viên huyền thoại, sánh ngang Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger, khi cán mốc 100 trận dẫn dắt một câu lạc bộ Anh tại đấu trường Champions League. Trước đó, chỉ có Ferguson (190 trận cùng Manchester United) và Wenger (177 trận với Arsenal) đạt được vinh dự này.
Dưới sự dẫn dắt của Guardiola, Manchester City đã vươn mình trở thành một thế lực thực sự tại châu Âu. Trong 99 trận đã qua, đội bóng này giành tới 62 chiến thắng, hòa 19 và chỉ để thua 18 trận. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League lịch sử tại Istanbul năm 2023.
Trước thềm trận đấu quan trọng tại Etihad, Guardiola chia sẻ một cách hài hước về cột mốc đáng nhớ này: “Tôi nhận ra mình đang già đi! Tuần nào cũng có một dấu mốc. Mỗi mùa chúng tôi đều góp mặt ở đây, và hy vọng mùa tới cũng vậy”.
Huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhấn mạnh tầm quan trọng của Champions League trong việc mang lại những trải nghiệm quý giá cho cầu thủ, huấn luyện viên và cả câu lạc bộ, cả về mặt danh tiếng lẫn tài chính. Ông cũng thừa nhận rằng: “Thể thao không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Những khoảnh khắc tốt và tệ đều định hình đội bóng”.

Theo thống kê từ Beinsports, Manchester City chưa từng rơi vào thế bị dẫn trước ở Champions League mùa này và đã dẫn trước trong 62% thời gian thi đấu. Trong hơn 146 phút ở thế cân bằng, đoàn quân của Guardiola tung ra tới 41 cú sút, trong khi chỉ phải đối mặt với vỏn vẹn 2 cú sút từ đối phương.
“The Citizens” cũng đang dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền thành công (2.511), tỷ lệ chuyền bóng chính xác (91,9%), số chuỗi phối hợp từ 10 đường chuyền trở lên và số đường chuyền trung bình mỗi chuỗi. Họ cũng là đội bóng duy nhất chưa phải đối mặt với bất kỳ tình huống phản công nguy hiểm nào.
Hiện tại, Manchester City đang đứng thứ tư với 10 điểm, một vị trí đảm bảo tấm vé vào thẳng vòng 1/8. Guardiola muốn các học trò duy trì phong độ ấn tượng để chắc suất trong top 8, qua đó tránh phải đá hai trận play-off đầy rủi ro như mùa giải trước, nơi họ đã bị loại bởi Real Madrid.
“Vòng bảng cực kỳ quan trọng”, vị chiến lược gia 54 tuổi nhấn mạnh. “Chúng tôi đã có 4 trận đấu rất tốt. Giờ là 4 trận cuối, hai trận trên sân nhà và hai trận trên sân khách. Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này và có thêm một điểm nữa, chúng tôi sẽ lọt vào vòng sau với tư cách là một trong 24 đội mạnh nhất. Trận đấu ngày mai có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi đang tập trung vào những gì cần phải làm”.
Cuối cùng, Guardiola cũng gửi lời xin lỗi vì những phản ứng thái quá của mình sau trận thua 1-2 trên sân của Newcastle vào cuối tuần trước. Ông thừa nhận đã có những tranh cãi không đáng có với trọng tài Samuel Barrott, tiền vệ Bruno Guimaraes và thậm chí cả một quay phim. “Tôi cảm thấy xấu hổ khi xem lại những hình ảnh đó”, ông bày tỏ. “Tôi đã xin lỗi người quay phim chỉ một giây sau đó. Sau 1.000 trận đấu, tôi không phải là người hoàn hảo. Tôi mắc sai lầm, nhưng tôi luôn bảo vệ đội bóng và câu lạc bộ của mình”.
Admin
Nguồn: VnExpress
