Vụ việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, khó nhận dạng, với hình xăm dòng chữ “19-12-2006” đã được trình báo tới gia đình chị Phan Thanh, ngụ phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An. Chị Thanh trước đó đã trình báo cơ quan chức năng về việc con gái bà, Nguyễn Thị Yến Nhi, 19 tuổi, mất tích từ ngày 4/11.

Để xác định danh tính nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, chị Thanh đã đến Hưng Yên để lấy mẫu ADN xét nghiệm.

Chị Thanh cho biết, “Nhi sinh ngày 19/12/2006, đối chiếu với hình xăm trên cơ thể nạn nhân là trùng khớp với con gái tôi”. Bà cũng khẳng định, qua các đặc điểm nhận dạng, nạn nhân chính là con gái mình.
Tuy nhiên, đến ngày 24/11, chị Thanh cho biết đã liên hệ với công an để hỏi về kết quả giám định ADN nhưng vẫn chưa có thông tin. Gia đình hiện đã lập bàn thờ cho Yến Nhi.
Theo thông tin từ gia đình, chiều ngày 3/11, Yến Nhi bắt xe khách từ nhà ở phường Quỳnh Mai, (trước đây thuộc thị xã Hoàng Mai), ra Hà Nội để tiễn một người bạn đi nước ngoài. Ngày hôm sau, Nhi liên lạc với người thân và thông báo sẽ bắt xe khách về quê vào chiều ngày 4/11. Tuy nhiên, vài tiếng sau đó, gia đình mất liên lạc với cô cho đến khi vụ việc được phát hiện.
Được biết, Yến Nhi từng có thời gian đi làm thuê ở miền Bắc, nhưng gần đây đã xin nghỉ việc để về quê chăm sóc bà bị ốm. Sự trùng khớp giữa hình xăm và ngày sinh của Yến Nhi đang là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
Admin
Nguồn: VnExpress
