Một người bạn đã chia sẻ với tôi một bài đăng trên Facebook với hình ảnh gây xúc động mạnh: một chú chó ngậm mèo giữa dòng nước lũ. Kèm theo đó là dòng nhắn “thấy thương quá”. Thoạt nhìn, tôi cũng cảm thấy đồng cảm sâu sắc. Tuy nhiên, một cảm giác ngờ ngợ đã xuất hiện, bởi hình ảnh có vẻ không chân thực.
Sau khi quan sát kỹ lưỡng, tôi nhận thấy một số điểm bất hợp lý. Ví dụ, mực nước lũ đủ cao để di chuyển bằng xuồng, nhưng chú chó lại có thể lội nước. Hơn nữa, biểu cảm của các “nhân vật” trong ảnh trông rất cứng nhắc. Tìm kiếm thông tin, tôi phát hiện ra đây là một bức ảnh được tạo ra bởi AI trong đợt lũ lụt ở Songkhla, Thái Lan.

Điều khiến tôi suy nghĩ không phải là sự tồn tại của bức ảnh giả mạo, mà là việc quá nhiều người tin vào nó một cách dễ dàng mà không cần kiểm chứng, không đặt câu hỏi, thậm chí không dựa vào trực giác cá nhân. Chỉ cần cảm xúc trỗi dậy, họ lập tức nhấn nút chia sẻ. Bài đăng cụ thể này đã nhận được hơn 5 nghìn lượt thích, hơn 1 nghìn lượt chia sẻ và bình luận.
Trong bối cảnh công nghệ AI tạo ảnh đang phát triển với tốc độ chóng mặt, việc tạo ra một bức ảnh chạm đến cảm xúc của đám đông chỉ mất vài giây. Và chính vì hình ảnh “chú chó cứu mèo giữa dòng nước lũ” đánh trúng lòng trắc ẩn, hàng nghìn người đã dễ dàng mắc bẫy.
Tuy nhiên, lòng trắc ẩn không nên biến thành sự cả tin mù quáng. Cảm xúc cần đi kèm với trực giác và sự tỉnh táo. Bởi vì mỗi lần chia sẻ một thông tin sai lệch, dù là vô ý, chúng ta đang góp phần làm nhiễu loạn thêm không gian mạng vốn đã phức tạp, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người khác.
Admin
Nguồn: VnExpress
