Thủ khoa vượt khó: Vừa học vừa làm nuôi cháu

Nguyễn Phúc Sơn, một cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đã được vinh danh là một trong 95 thủ khoa của Hà Nội tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày 14/11. Chàng trai 24 tuổi này tốt nghiệp sớm một năm với thành tích học tập ấn tượng: điểm trung bình 3.81/4.0 và điểm rèn luyện 93/100.

Đối với Sơn, những thành quả này là kết quả của một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Chàng thủ khoa vừa học Đại học, vừa nuôi cháu
Ảnh tốt nghiệp của Phúc Sơn: Hành trình nghị lực. Ảnh: Internet

Sinh ra tại Thanh Hóa, Sơn là con thứ hai trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Khi anh mới hai tuổi, cha mẹ chia tay, mẹ anh phải đi làm ăn xa để gửi tiền về cho bà ngoại chăm sóc ba chị em. Bà ngoại chính là điểm tựa tinh thần lớn nhất, người đã ôm trọn tuổi thơ của Sơn.

Biến cố lớn ập đến khi Sơn học lớp 11. Chị gái anh rời nhà chỉ sau hai tuần sinh con, Sơn bắt đầu cuộc sống vừa học, vừa chăm sóc cháu nhỏ trong một căn nhà đã xuống cấp.

Tuy nhiên, với sự chăm chỉ và khả năng học tập tốt, năm 2019, Sơn đã trúng tuyển vào Đại học Ngoại thương (cơ sở 2, TP HCM) bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Anh chọn ngành Kinh doanh và Thương mại quốc tế chương trình liên kết với hy vọng được du học và nhận hỗ trợ học phí.

Sau khi trả tiền vé xe vào TP HCM, Sơn chỉ còn vỏn vẹn 180.000 đồng. Anh nhanh chóng tìm việc làm thêm tại các cửa hàng tiện lợi để trang trải sinh hoạt phí. Nhưng chỉ sau hai tháng học, trên đường về thăm nhà, Sơn nhận được tin bà ngoại qua đời.

“Đó là lần tôi khóc nhiều nhất,” Sơn kể lại. “Ở tuổi 18, tôi gần như mất tất cả: không tiền bạc, cũng chẳng còn điểm tựa tinh thần.”

Sơn quyết định nghỉ học và trở về quê nhà. Dịch Covid-19 ập đến khiến cuộc sống càng thêm khó khăn: mẹ anh mất việc, em gái chuẩn bị vào đại học, và cháu nhỏ mới hơn một tuổi. Mọi chi phí sinh hoạt, sữa, bỉm cho cháu đều dồn lên vai Sơn. Anh làm đủ mọi việc để kiếm sống, thậm chí ra Hà Nội bốc vác, làm lao động phổ thông, gửi tiền về để mẹ lo cho em và cháu.

“Có những lúc mệt lả, tôi phải dội nước lạnh vào người để tỉnh táo,” Sơn nhớ lại những ngày tháng khó khăn.

Trong khoảng thời gian đó, Sơn đã từng có ý định đi xuất khẩu lao động để nhanh chóng kiếm tiền phụ giúp mẹ và có cơ hội quay lại giảng đường. Sau khi hoàn tất thủ tục xuất ngoại, anh tình cờ thấy thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Trường có chính sách miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng cho sinh viên. Nhận thấy đây là cơ hội để tiếp tục con đường học vấn, Sơn đã đăng ký xét tuyển và trúng tuyển bằng phương thức xét học bạ.

Khi nhập học, Sơn đưa cháu 4 tuổi lên sống cùng để tiện chăm sóc. “Với một sinh viên 20 tuổi, chưa từng có bố, giờ tôi phải đóng vai trò như một người bố,” Sơn tâm sự.

Phúc Sơn trong ngày nhận bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phúc Sơn nhận bằng sư phạm: Khoảnh khắc đáng nhớ (Ảnh). Ảnh: Internet

Anh gửi cháu đi học cả ngày ở nhà trẻ, đồng thời nhờ người trông thêm ngoài giờ đến 19h để đi làm gia sư. Vào cuối tuần, Sơn mang cháu lên trường hoặc gửi nhờ bạn bè trông giúp để đi học và làm việc.

“Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho cháu. Cháu đã chọn một chú tinh tinh nhồi bông nhỏ để tặng tôi,” Sơn xúc động nhớ lại.

Với mong muốn tốt nghiệp sớm, Sơn đăng ký học kín các môn trong tuần. Anh chủ động nghiên cứu trước đề cương, các yêu cầu đầu ra của môn học, đánh dấu những nội dung cốt lõi và tổng hợp thành danh sách ôn luyện. Nếu có điều gì chưa hiểu, Sơn đặt câu hỏi với giảng viên ngay tại lớp để nắm vững kiến thức. Dù không ít lần ốm mệt, chàng trai Thanh Hóa luôn tự nhủ phải cố gắng, không được bỏ học hay bỏ thi.

“Nếu không cố gắng đi thi, mất học bổng, không có tiền học lại, là mất hết,” Sơn chia sẻ động lực của mình.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Sơn đã nhận được học bổng khuyến khích học tập trong cả 6 học kỳ. Đồng thời, anh còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và đạt giải nhất cấp trường, giải khuyến khích cấp Bộ. Hai đề tài nghiên cứu của Sơn là: “Ứng dụng phần mềm đánh giá bài viết tự động Write&Improve để nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh của học sinh có hoàn cảnh khó khăn” và “Ảnh hưởng của việc sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo Loora trong việc nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Tiếng Anh”.

Ngoài niềm vui đạt giải, Sơn còn có thêm một khoản tiền thưởng để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.

“Những gì có thể kiếm tiền bằng việc học, tôi đều cố gắng làm,” Sơn khẳng định.

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhật, Trưởng khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, rất ấn tượng với sự chủ động và tinh thần học tập của Phúc Sơn.

“Sơn thông minh, có trái tim nhân ái và kỹ năng lập kế hoạch rất tốt. Em luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng và nỗ lực để thực hiện,” cô nhận xét. Nữ giảng viên đánh giá cao tinh thần lạc quan, nghị lực và môi trường học tập nhân văn đã giúp Sơn vượt qua hoàn cảnh khó khăn và đạt được những thành tích học tập xuất sắc.

Hiện tại, Nguyễn Phúc Sơn đang là giáo viên tiếng Anh tại trường THCS An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Chàng trai trẻ vẫn ấp ủ dự định học thạc sĩ và du học nếu có đủ điều kiện kinh tế.

“Thay vì từ bỏ ước mơ, tôi điều chỉnh nó sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mình để không phải hối tiếc về sau,” Sơn chia sẻ về phương châm sống của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *