Vợ dùng điện thoại của chồng: Khó chịu thế nào?

Chúng tôi đã kết hôn được 13 năm, và tính cả thời gian yêu nhau thì gần 20 năm. Thu nhập của tôi cao gấp bốn lần vợ, cụ thể lương của vợ là 15 triệu đồng. Mỗi tháng, tôi giữ lại 6 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và đổ xăng xe, số tiền còn lại đều đưa cho vợ quản lý. Vợ tôi là người biết lo toan cho gia đình, tuy nhiên, đôi lúc tôi cảm thấy không thoải mái khi cô ấy kiểm soát điện thoại của tôi.

Khó chịu khi vợ thi thoảng cầm điện thoại của tôi

Tôi không bao giờ xem điện thoại của vợ, nhưng vợ tôi thì ngược lại. Điện thoại của tôi có cài mật khẩu để con không nghịch game, và vợ tôi biết mật khẩu đó. Theo quan điểm của tôi, điện thoại là vật dụng cá nhân, việc người khác tò mò xem là thiếu tế nhị.

Tôi không hề có mối quan hệ ngoài luồng nào, nhưng trong điện thoại có những nhóm chat bạn bè cùng giới, nơi chúng tôi thoải mái trò chuyện, và cả những nhóm công việc. Vì vậy, tôi không muốn ai đọc được những tin nhắn này. Tôi không biết mình có suy nghĩ như vậy là sai hay không, nhưng tôi muốn nhắn nhủ đến các chị em rằng: hãy sống cho bản thân mình, đừng cố gắng kiểm soát chồng, bởi vì không ai thuộc về ai cả, mỗi người là một cá thể độc lập.

Nếu tôi muốn có quan hệ ngoài luồng hoặc không còn yêu vợ con, thì cũng không ai có thể ngăn cản được. Ngược lại, nếu vợ tôi cũng như vậy, tôi sẽ để cô ấy ra đi một cách vui vẻ. Tại sao chúng ta cứ phải kiểm soát lẫn nhau để rồi tự tạo ra những rắc rối không đáng có? Thay vì vậy, hãy dành thời gian để kiếm tiền và nghỉ ngơi, chẳng phải tốt hơn sao? Dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu vợ con và luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *